Nam ca sĩ 8X đón tuổi 45: Học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa

Nam ca sĩ 8X đón tuổi 45: Học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa

Thứ 4, 21/01/2026 06:15 GMT+7

Đón tuổi 45, nam ca sĩ Quang Hà không ước một cuộc đời dễ dàng, điều anh mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương.

Suốt hơn 25 năm đi hát, ca sĩ Quang Hà hiện vẫn giữ được phong độ về giọng hát và sở hữu lượng "fan cứng" hùng hậu.

Mới đây, nam ca sĩ đánh dấu sinh nhật tuổi 45 bằng buổi tiệc ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Như thường lệ, Quang Cường là người đứng sau lo liệu toàn bộ khâu tổ chức. Hai anh em gắn bó trong công việc gần 30 năm, mối quan hệ không chỉ là quản lý - nghệ sĩ, mà còn là chỗ dựa gia đình.

Ở tuổi U50, anh chọn lắng nghe, mỉm cười và để cảm xúc trôi theo không khí thân tình. Nam ca sĩ chia sẻ rằng tuổi 45 với anh là thời điểm bắt đầu sống chậm hơn một nhịp, chậm để nhìn rõ những điều từng vội vàng bỏ qua.

"Có những giai đoạn, mình chỉ mải chạy về phía trước, cố gắng chứng minh, cố gắng đứng vững. Nhưng đến một lúc nào đó, mình hiểu rằng không phải thứ gì nắm chặt cũng là điều cần giữ", Quang Hà nói. Ở tuổi mới, anh học cách buông bỏ những kỳ vọng không còn phù hợp, những mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi, để dành chỗ cho sự bình an.

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn lại những lần vấp ngã trong quá khứ. Theo anh, chính những giai đoạn khó khăn, thậm chí là im lặng, đã giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của sự kiên trì và lòng biết ơn. "Có lúc chỉ còn lại chính mình, và mình buộc phải đi tiếp. Giờ nghĩ lại, tôi biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc", anh chia sẻ.

Sự nghiệp ổn định, sở hữu tài sản lớn nhưng nam ca sĩ vẫn lẻ bóng dù bước vào độ tuổi U50. Quang Hà thừa nhận anh vui sống độc thân, không nghĩ đến yêu đương. Quang Hà từng có quãng thời gian trông chờ, tìm kiếm "một nửa" lý tưởng. Tuy nhiên đến một thời điểm, anh cảm thấy mọi thứ phụ thuộc nhân duyên nên không còn quá đặt nặng.

Quang Hà cho rằng, thêm một tuổi không khiến cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng giúp anh tỉnh táo hơn trong cách lựa chọn. Anh không còn đặt nặng việc phải làm hài lòng tất cả, cũng không chạy theo sự ồn ào. Điều anh mong muốn là đủ bình an để đối diện biến cố, đủ sáng suốt để giữ lại những điều xứng đáng, và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương.

Với Quang Hà, tuổi 45 không phải là sự chững lại, mà là một trạng thái sống khác: Trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và biết trân trọng những điều giản dị. Buổi sinh nhật khép lại nhẹ nhàng, nhưng với anh, đó là một cột mốc vừa đủ, nơi cuộc sống không cần ồn ào, chỉ cần đúng với cảm xúc của chính mình.

Tùng Lâm (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.