Khoảng gần 6h sáng 21/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) sau hơn 36 giờ mất tích tại khu vực rừng núi Tam Đảo.
Nguyễn Tuấn Anh đã được tìm thấy an toàn.
Ngay khi phát hiện, các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và hỗ trợ ban đầu cho nam sinh. Hiện sức khỏe của Tuấn Anh đang được theo dõi, song bước đầu xác định đã qua cơn nguy hiểm.
Trước đó, tối 20/4, ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết, địa phương đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tham gia tìm kiếm. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, nhiều khu vực rậm rạp, dốc cao.
Các tổ tìm kiếm được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, tập trung vào những vị trí hiểm trở. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, do trời tối và sương mù dày đặc, thiết bị bay không thể hoạt động, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhỏ đội hình, lần theo các lối mòn và khu vực nghi vấn.
Ngoài lực lượng tại chỗ, gia đình Tuấn Anh cũng mời một đội tìm kiếm chuyên nghiệp từ Hà Nội lên hỗ trợ. Công an tỉnh Phú Thọ đã cử khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia, phối hợp cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm xuyên đêm.
Theo thông tin ban đầu, chiều 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm khoảng 10 người leo núi tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù. Nhóm xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày. Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh không may bị lạc và mất liên lạc với các thành viên còn lại.
Việc tìm thấy Tuấn Anh sau nhiều giờ mất tích đã giúp gia đình và lực lượng chức năng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi leo núi tự phát tại những khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở.
Khánh Linh (t/h)