Idris Qayyum, 19 tuổi, sống ở London (Anh) đã có chuyến du lịch tới Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng bạn bè vào tháng 6. Tại đây, anh đã lên nhà hàng trên sân thượng khách sạn để thưởng thức các món tráng miệng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Qayyum đã bị bị ứng dậu phộng nghiêm trọng. Bởi vậy, anh cẩn thận hỏi người phục vụ tới 3 lần, bằng cả tiếng Anh lẫn Google dịch, rằng món ăn có chứa chất gây dị ứng không và nhận câu trả lời là "không".
Nhưng ngay sau khi ăn bánh, Qayyum bắt đầu cảm thấy buồn nôn, khó thở nên lập tức trở về phòng. Một người bạn đã gọi điện khẩn cấp cho mẹ của Idris là bà Ayeshah Bathia để nhờ hỗ trợ.
Qua video call, bà Bathia thấy con đang nằm trên sàn. "Các nhân viên đang cấp cứu cho Qayyum và tôi biết tình hình thực sự tồi tệ. Dù rất đau lòng nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là xem cảnh này qua cuộc gọi video", bà Bathia kể.
Idris Qayyum bị sốc phản vệ và tử vong sau khi ăn bánh chứa đậu phộng.
Người mẹ tuyệt vọng hét lên trong nước mắt nhờ đội cấp cứu hãy tiêm thuốc cho Qayyum trong khi theo dõi con trai được hô hấp nhân tạo.
Dù vậy, chưa đầy 25 phút sau, tim của thanh niên 19 tuổi ngừng đập. Bất chấp các nỗ lực cứu chữa, cậu không qua khỏi.
Gia đình Qayyum cho rằng công ty lữ hành và các đối tác đã không cung cấp thông tin chính xác về chất gây dị ứng và gây hiểu lầm cho con họ. Họ cũng cho rằng nhân viên của công ty không được đào tạo về kiến thức sơ cứu, thông tin dị ứng và an toàn thực phẩm.


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.