Một sự cố đã xảy ra tại Cao đẳng Y khoa Kanpur Dehat ở Uttar Pradesh (Ấn Độ) nơi một bệnh nhân 25 tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ mặc và không được điều trị đúng cách trong khi thi thể của anh vẫn nằm trên giường bệnh trong gần 11 giờ đồng hồ.
Theo nguồn tin từ bệnh viện, người đàn ông được xác định là Sundar đã được những người không rõ danh tính đưa đến khoa cấp cứu vào khoảng 1h15 chiều thứ Bảy (ngày 9/8).
Nạn nhân bất tỉnh và không nói được. Các bác sĩ đã tiếp nhận và lưu ý rằng anh bị nôn liên tục. Tình trạng của Sundar rất nguy kịch và anh được chuyển đến Bệnh viện Hallet ở Kanpur để tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên, vì không có ai có mặt để chăm sóc bệnh nhân nên nhân viên bệnh viện đã thông báo cho đồn cảnh sát địa phương và yêu cầu một nhân viên bảo vệ hộ tống bệnh nhân.

Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, không có nhân viên bảo vệ nào đến khiến bệnh nhân bị bỏ mặc. Nhiều giờ trôi qua mà không được chuyển viện hay chăm sóc đầy đủ, tình trạng của Sundar ngày càng xấu đi và anh qua đời vào khoảng 11h tối.
Các nhân chứng cho biết sau khi anh qua đời, nhân viên bệnh viện đã bỏ mặc thi thể trong phòng bệnh. Đêm hôm đó, mùi hôi thối từ thi thể đang phân hủy đã buộc các bệnh nhân khác phải rời khỏi phòng. Sự việc được phát hiện vào sáng Chủ nhật khi người nhà của các bệnh nhân khác báo tin.
Sau khi biết được sự việc, Thẩm phán quận Kanpur Dehat bày tỏ sự bất bình về sai sót này và ra lệnh điều tra. Ông đã chỉ đạo bệnh viện di dời thi thể ngay lập tức. Khoảng 9h sáng, thi thể cuối cùng đã được một nhân viên quét rác thuê ngoài chuyển đến nhà xác.
Trong khi cảnh sát tuyên bố họ đã cử một đội bảo vệ nhưng không có xe cứu thương nào tại bệnh viện, các nhân viên y tế khẳng định rằng việc không có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh đã ngăn cản họ di chuyển bệnh nhân.
Hiệu trưởng trường cao đẳng y khoa, Sajjan Lal Verma, xác nhận đã có một cuộc điều tra nội bộ. Giám đốc Y khoa AK Singh đã có một cuộc thanh tra theo lệnh của Thẩm phán quận.
Vụ việc gây ra sự phẫn nộ về sự thờ ơ rõ ràng của nhân viên bệnh viện và những thất bại mang tính hệ thống trong việc xử lý trong trường hợp bệnh nhân không có người chăm sóc.
Dư luận đặt ra câu hỏi về sự thiếu phối hợp giữa ban quản lý bệnh viện và cảnh sát, và làm sao sự tắc trách như vậy có thể xảy ra tại một cơ sở y tế do chính phủ điều hành, vốn có chức năng cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp.
Minh Hoa (t/h)