Chào Nathan Lee, dịch Covid-19 kéo dài như vậy có ảnh hưởng đến kinh tế của anh không? Khán giả vẫn thấy anh liên tục mua bài hát độc quyền và tìm mua thêm bất động sản.
Đừng hỏi tôi về chuyện giàu nghèo, chưa bao giờ tôi vỗ ngực hay PR về chuyện đó cả. Tôi không có nhu cầu nổi tiếng. Chỉ có những người có vấn đề về tiền bạc mới hay thách thức người khác, nhắc đến nhà cửa, tài sản. Chỉ những ai thèm tiền, thiếu tiền mới hay nhắc đến tiền, tôi thì không quan tâm. Tôi là người giàu tình cảm, giàu văn hoá, kiến thức và đặc biệt không bao giờ viết sai chính tả. Cái này không có tiền nào mua được.

Ca sĩ Nathan Lee từng sống ở Pháp nhiều năm. Nam ca sĩ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nay.
Mới đây, Cao Thái Sơn đã nói: Nếu anh mua hết đồ lót của Ngọc Trinh thì anh ấy mới công nhận anh là người giàu có? Phản ứng của anh về phát ngôn này thế nào?
Đó là một phát ngôn ngu dốt và lố bịch. Người có văn hoá không ai nói vậy. Tôi không cần ai công nhận mình giàu có. Tôi lên truyền hình vẫn nói, so với bạn bè thì tôi chẳng là gì. Tôi không bao giờ khoe tiền bạc. Tôi là người tử tế và trong môi trường nào mình cũng sống tốt. Tôi không quảng cáo cho những sản phẩm kém chất lượng, không quảng cáo cho tiền ảo khi đồng tiền này không được công nhận thanh toán ở Việt Nam, không “cò kè” mua bài hát độc quyền với giá 500.000 đồng… Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh mình giàu với ai cả.
Tôi bận lắm, nên tôi không muốn nhắc đến những thứ làm phiền mình, nhưng nếu họ tuyên chiến, tôi chẳng dại gì mà không tiếp chiêu, bởi vì tôi là một con kỳ lân mạnh mẽ. Tôi tự hào mình là người ăn minh, tử tế. Người tử tế không bao giờ bịa đặt, vu khống và thách thức ai cả. Tôi nói là làm, và không muốn mình dính dáng đến ồn ào.
Khẩu chiến giữa anh và Cao Thái Sơn khiến nhiều người chú ý, vì sao anh lại đáp trả mạnh mẽ như vậy?
Tôi không gây hấn hay đáp trả mà như các bạn biết đấy, người kia cố tình gây sự với tôi. Vụ việc này cũng không thể gọi là tranh cãi vì tôi là người đúng. Nhưng nếu tôi không nói gì, thì người kia lại cứ lấn tới.
Tôi không muốn bóc phốt nhưng người kia thường xuyên "cà khịa" tôi và dùng những lời lẽ mà người có văn hoá không ai sử dụng. Tôi lên tiếng vì tôi là người thẳng thắn, nghe những lời “chém gió” của người kia về việc họ tuyên bố sẽ mang vacxin về tiêm của tất cả người dân Việt Nam nghe buồn cười lắm. Cái này, là việc “nói phét” vớ vẩn. Việc mang vacxin về tiêm cho dân mình, Chính phủ Việt Nam đã và đang làm rất tốt, người dân rất tin tưởng Chính phủ. Một cá nhân huênh hoang như vậy nghe không hợp tai lắm.

Nathan Lee cho biết, anh là người thẳng thắn nên không ngại va chạm.
Cùng là nghệ sĩ nhưng anh đã dùng những từ ngữ rất gay gắt, thẳng thừng khi nói về đồng nghiệp trên mạng xã hội. Anh không sợ bị ảnh hưởng sao?
Tôi chưa bao giờ nhắc Cao Thái Sơn trước, Sơn là người lôi tôi vào việc này. Cậu ta là người hăm doạ, vu khống tôi trước, và tôi có luật sự để bảo vệ mình. Tôi luôn là công dân đóng góp tích cực cho xã hội, tôi không nói xạo, đổ thừa. Tôi nói thẳng, tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là đồng nghiệp. Đồng nghiệp của tôi không có ai viết sai chính tả tùm lum, viết status nào cũng phải chỉnh sửa trên dưới 10 lần và viết xong lại xoá. Nếu mình không sai thì xoá làm gì? Cậu ta sợ gì sao?
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.