Nghề "gieo chữ": Hành trình lặng lẽ thắp sáng ước mơ học trò

Nghề "gieo chữ": Hành trình lặng lẽ thắp sáng ước mơ học trò

Thứ 3, 18/11/2025 11:10 GMT+7

Khoảnh khắc cậu bé Hồ Văn Kiểu dỗ em bằng hòn đá nhặt vội khiến cô Thu nghẹn lại. Cô quyết tâm tạo mô hình “Bầu sữa yêu thương”, “Bữa ăn dinh dưỡng”. Mỗi sáng, cô tự tay chuẩn bị sữa và bữa ăn cho học trò. Nhờ tình yêu thương giản dị ấy, học sinh đến lớp đều đặn hơn và tinh thần học tập lan tỏa rộng hơn.

Cô giáo "gieo chữ" nơi rẻo cao

Giữa núi non trập trùng xã Trà Tập (Tp.Đà Nẵng), nhắc đến cô Trà Thị Thu (SN 1994), người dân nhớ ngay đến người giáo viên đã có hơn mười năm gắn bó với bản làng với nhiều mô hình kết nối yêu thương, chia sẻ.

Lặng thầm nghề "gieo chữ": Khi trái tim thầy cô thắp sáng con chữ vùng cao - Ảnh 1.

Cô giáo Trà Thị Thu cùng học trò tại điểm trường Tắk Pổ.

Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, năm 2014, cô gái trẻ từ đồng bằng quyết định ngược núi đến điểm trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An nơi Tắk Pổ. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách và trở ngại lớn nhất là rào cản ngôn ngữ về tiếng Ca Dong nhưng cô giáo trẻ không chùn bước. 

Biết nhiều em phải nghỉ học để trông em, phụ giúp gia đình, cô kiên trì học tiếng Ca Dong rồi đến từng nhà vận động. Từ đó, cô nghĩ ra ra mô hình “Cõng em đến trường” để anh chị lớn cõng em nhỏ cùng đi học. Lớp học ban đầu lẫn trong tiếng khóc, rồi dần dần lại vang lên tiếng ê a đánh vần giữa sương núi.

“Tôi nhớ mãi về cậu học trò Hồ Văn Kiểu đang ngồi học mà mắt cứ ngoái nhìn đứa em nhỏ không ngừng khóc cuối lớp. Cậu xin tôi ra ngoài rồi nhặt hòn đá trước cửa, lau thật sạch vào áo và đưa vào miệng em ngậm để nín khóc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn lại, vừa thương, vừa xót xa vô cùng”, cô Thu kể.

Lặng thầm nghề "gieo chữ": Khi trái tim thầy cô thắp sáng con chữ vùng cao - Ảnh 2.

Cô giáo vùng cao cùng học trò tung tăng đến lớp giữa biển mây Tắk Pổ. Một bức ảnh mùa khai trường được cô Thu chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm và là sợi dây kết nối các nhà hảo tâm đến với học trò nghèo.

Cũng từ câu chuyện cảm động ấy đã mở đường cho mô hình “Bầu sữa yêu thương” và “Bữa ăn dinh dưỡng” do cô khởi xướng. Mỗi sáng, cô và đồng nghiệp dậy sớm pha sữa, nấu ăn cho trò. Giữa sương mờ, ly sữa nóng và bát cơm đầy trở thành hơi ấm níu chân học sinh đến lớp. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần tăng lên rõ rệt, mô hình lan tỏa đến nhiều điểm trường vùng cao khác.

Năm 2019, hình ảnh buổi khai giảng ở Tắk Pổ được cô Thu chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Từ đó, cô trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và học trò vùng cao. Nhiều cây cầu, con đường, hệ thống điện, nước, thiết bị học tập… được mang về bản.

Lặng thầm nghề "gieo chữ": Khi trái tim thầy cô thắp sáng con chữ vùng cao - Ảnh 3.

Nụ cười trong trẻo của học trò vùng cao khi thưởng thức “Bữa ăn dinh dưỡng”, thành quả từ tình thương và sự kiên trì của cô giáo trẻ Trà Thị Thu.

Giờ đây, cô Thu không chỉ là giáo viên, cô còn là “thợ điện, y tá, bảo mẫu” của học trò và là người vận động dân làng chỉnh trang bản làng, trồng hoa, xây bậc đá để đón khách du lịch. 

Với những cố gắng, nỗ lực và tình thương dành cho học trò trên quê hương thứ hai này, cô Thu thường xuyên được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu, Thanh niên Tiên tiến, Điển hình học và làm theo gương Bác, Gương sáng Pháp luật năm 2025…

Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cô Thu đồng thời là chi ủy viên, đoàn viên nhà trường, luôn nhiệt huyết, trách nhiệm. Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Thu còn tích cực tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình an sinh - xã hội. Trong đợt bão lũ vừa qua, cô Thu đã cùng chi đoàn và chi bộ nhà trường kịp thời triển khai nhiều hoạt động cứu trợ thiết thực, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn. Tinh thần tận tâm và sự nhiệt tình của cô Thu luôn được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Người thầy "vì những búp măng non"

Con đường vào những ngôi làng xã Trà Giáp (Tp.Đà Nẵng) lầy lội nhưng không ngăn bước chân ông Nguyễn Văn Bức, nhân viên y tế của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Ka (PTDTBT TH&THCS Trà Ka), cùng thầy hiệu trưởng Phan Duy Biên đến căn nhà nhỏ của em Đinh Bảo Trâm (học sinh lớp 4) để trao quà. Trâm mồ côi mẹ, cha một mình nuôi hai con thơ ăn học.

Lặng thầm nghề "gieo chữ": Khi trái tim thầy cô thắp sáng con chữ vùng cao - Ảnh 5.

Người thầy vượt dốc trơn trượt đến thăm nhà các học trò khó khăn.

“Hằng tháng, tôi và thầy Biên lại trích một phần lương, rồi kêu gọi thêm mạnh thường quân giúp đỡ các cháu. Có khi mua bộ áo mới, có khi chỉ là ít nhu yếu phẩm... để động viên phụ huynh và học sinh”, ông Bức tâm sự.

Ngồi bên cạnh, ông Đinh Văn Huynh, cha của Trâm xúc động: Các thầy tạo động lực để tôi làm ăn, lo cho các con học hành không bỏ học giữa chừng.

Không riêng Bảo Trâm, gần chục học sinh có hoàn cảnh khó khắc khác đang được Chi bộ Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka tiếp sức đến trường qua mô hình “Vì những búp măng non”.

Lặng thầm nghề "gieo chữ": Khi trái tim thầy cô thắp sáng con chữ vùng cao - Ảnh 6.

Thầy giáo Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka kiên nhẫn kèm học sinh học bài buổi tối nơi những bản làng xa xôi.

“Đằng sau mỗi học trò là cả một hành trình vươn lên. Chúng tôi, những người làm giáo dục ở vùng cao, chỉ mong góp chút sức nhỏ của mình để giữ các em ở lại với con chữ, để những búp măng non ấy lớn lên thành người hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.
Thầy Hiệu trưởng Phan Duy Biên

Theo thầy Phan Duy Biên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, mô hình này được triển khai từ đầu năm học 2024-2025 giúp đỡ 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn đồng hành về tinh thần, theo suốt các em đến khi kết thúc bậc THCS. Mục tiêu là không em nào phải nghỉ học chỉ vì nghèo khó”, thầy Biên nói. Các đảng viên, thầy cô tham gia chương trình  như “người cha, người mẹ thứ hai”, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các em ổn định cuộc sống.

Lặng thầm nghề "gieo chữ": Khi trái tim thầy cô thắp sáng con chữ vùng cao - Ảnh 7.

Đồng hành cùng học trò khó khăn trong khuôn khổ mô hình “Vì những búp măng non”, thầy giáo đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình học sinh.

Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, cho biết, Trường PTDTBT TH&THCS Võ Thị Sáu có 100% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đảng viên đồng hành cùng học sinh khó khăn tạo hiệu quả tích cực. 

Theo đó, 100% học sinh được hỗ trợ đều chuyên cần, không còn tình trạng nghỉ học giữa chừng hay đi học muộn. Nhiều em tiến bộ vượt bậc, mạnh dạn và tự tin hơn. Gia đình các em cũng dần thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình.

Là một trong số những người học trò được “thắp lửa” soi đường đến trường, Nguyễn Thị Ngoai (học sinh lớp 8) tâm sự: “Nhà em nghèo lại xa trường, ba mẹ bảo em ở nhà chăm em nhỏ cho ba mẹ đi làm nương rẫy. Nhưng em rất muốn đi học. Nhờ các thầy cô đến nhà khuyên ba mẹ, em được ở lại trường bán trú, yên tâm học hành”.

Mô hình "Vì những búp măng non" đã phát huy hiệu quả tích cực.

Với sự nỗ lực của những giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka, năm 2024, Chi bộ Trường được Huyện ủy Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ) khen thưởng “Dân vận khéo”. Đến nay, mô hình tiếp tục được duy trì, nhân rộng lên 9 học sinh và 19 đảng viên tham gia, trở thành điểm sáng trong công tác dân vận của ngành giáo dục địa phương.

Ông Hoàng Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp, cho hay: “Thầy giáo Phan Duy Biên là hình mẫu của một cán bộ quản lý tận tụy, người đã biến tình thương thành hành động cụ thể. Ở vùng cao Trà Giáp này, thầy luôn đi sâu, sát sao từng hoàn cảnh học sinh nghèo khó, mồ côi, không chỉ lo con chữ mà còn chăm điều kiện ăn ở, sinh hoạt qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thuý Hiền

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.