Nghề lạ

Nghề lạ

Văn Công Hùng
Thứ 4, 08/11/2023 | 07:40
67
Một tờ báo mới đưa tin, công an Thủ Đức, TP HCM vừa bắt giữ người đàn ông trộm dải phân cách đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Theo đó, đoạn đường này 15 vị trí bị mất trộm khoảng 30 trụ và 65 ống chất liệu bằng thép. Ông này ngang nhiên tháo trộm rồi dùng xe máy chở nghênh ngang trên đường.

Trước đó, một vụ thương tâm nữa, là hai vợ chồng chở nhau đi... cắt trộm dây điện trung thế, chồng bị điện giật chết vắt vẻo trên cột, vợ chạy đi báo công an cứu chồng nhưng không kịp.

Trước đó nữa, và bây giờ vẫn còn, những cái nắp hố ga bằng gang trên đường phố thường xuyên bị lấy.

Vân vân và vân vân.

Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ sự ngạc nhiên về những “nghề” rất lạ ở nước ta, ví như “nghề” rải đinh. Rải đinh để cho xe cán đinh thì thủng hoặc nổ lốp phải vào tiệm của anh ta để sửa, và tất nhiên cái tiệm ấy nó phải gần hiện trường rải đinh.

Cũng như thế, ăn cắp thép ở dải phân cách, ăn cắp nắp hố ga... thì phải có nơi tiêu thụ. Và nơi tiêu thụ đa phần không xa hiện trường.

Thế tại sao nó vẫn xảy ra mà chúng ta không phát hiện ra?

Còn nhiều “nghề” lạ nữa.

Bắt trộm chó mà không “lạ” à?

Tạt sơn đòi nợ không “lạ” à?

ATM cột điện không “lạ” à?...

Và chúng vẫn tồn tại, dù bị phát hiện, bị bắt cũng nhiều.

Nó có từ hai phía.

Một phía là sự liều lĩnh đến... chẳng quản thân mình của những kẻ liều mạng. Khổ thì nhiều người khổ, nghèo cũng nhiều người nghèo, nhưng không phải ai cũng đi làm những việc bất lương ấy.

Không chỉ liều lĩnh, nó thất đức. Nó hết sức độc ác và ngu muội. Bởi nó sẽ gây ra chết người, hoặc tổn hại rất lớn cho xã hội. Cái nắp ga, cái thanh thép dải phân cách khá nhiều tiền, nhưng khi ăn trộm được, nó bị bán với giá đồng nát rẻ mạt. Bán, vá được cái lốp nhưng có khi gây chết người nếu đang đi tốc độ cao mà cán đinh rồi nổ lốp. Không chết người cũng bị thương, hậu quả rất lớn, nhưng họ vẫn bất chấp để làm. Những sợi dây, cả điện chiếu sáng và điện thoại, nếu bán đồng nát chả bao nhiêu tiền, nhưng có khi đánh đổi cả mạng sống như vợ chồng nhà kia, hoặc phải bỏ ra rất nhiều tiền để khắc phục.

Và phía kia, là sự quản lý của chúng ta.

Bây giờ, công an chính quy đã về xã. Rồi camera an ninh giăng mắc khắp nơi, mà sao những kẻ liều lĩnh kia vẫn... làm ăn và không bị phát hiện sớm. Thực ra nếu chịu khó chút, nắm chắc dân, sẽ biết từng người từng nhà sống như thế nào, có gì khuất tất, có gì bất thường...

Rồi kể cả các vựa mua đồ đồng nát. Họ thừa biết những thứ kẻ gian bán là từ đâu? Và tất nhiên là pháp luật cũng đã có chế tài với họ, nhưng họ vẫn mua. Nhớ có lần nhà tôi mất con chó, tìm mãi không ra, một người bạn là công an về hưu khuyên, ông cứ tới mấy vựa chó tìm là có, rồi chuộc về. Anh bạn còn chỉ cho mấy mối để tìm.

Nghề “lạ” giờ nó lan sang cả một số thanh niên sức dài vai rộng, có học hẳn hoi. Ấy là nghề... gọi điện thoại. Đang viết bài này tôi hân hạnh có tới... 3 cuộc điện thoại gọi tới. Một cuộc là “bộ công an” thông báo sẽ... bắt, một cuộc “bộ thông tin truyền thông” thông báo 2 giờ nữa sẽ cắt điện thoại, và một cuộc mời tham gia hội thảo miễn phí ở khách sạn 5 sao.

Hôm qua báo chí đưa tin công an Đà Nẵng bắt và di lý một thanh niên từ An Giang ra để xử lý. Thế anh này làm gì mà bị bắt? Đơn giản, đóng giả phụ nữ đơn thân, nhắn tin rồi gọi điện lừa. Và lừa thành công một mày râu ở Đà Nẵng, chiếm của mày râu này ba trăm năm mươi triệu đồng.

Mà may là, so với các vụ tỉ này tỉ kia, thì ba trăm năm mươi triệu của mày râu kia vẫn còn ít.

Đa chiều - Nghề lạ

Ơ nhưng vẫn chưa hết nghề “lạ” nhé. Mới ba hôm trước, công an Mộc Châu, Sơn La bắt 2 người là phóng viên hợp đồng của một tờ báo và một là biên tập viên hợp đồng của một kênh tin tức vì “Vào nhà dân “xin tiền làm quà” cho lãnh đạo”, nhưng kể ra hai người này vẫn còn tử tế vì họ xưng là “cán bộ phòng tài nguyên môi trường” chứ không xưng là phóng viên, nhà báo như các trường hợp một số nhà báo, cả báo thật và báo giả, bị bắt trước đó. Và lý do xin tiền cũng rất “lạ”: Làm quà cho lãnh đạo.

Cũng chưa kinh bằng cái anh tên là Lê Thừa Sơn, vô nghề nghiệp, bèn nghĩ ra nghề, là nghề... đóng đại tá. Anh này nổ mình là đại tá công an, đi xe biển xanh 80A hẳn hoi, và lừa ngon ơ 2 tỷ Trước đó cũng một công an giả khác thì mở văn phòng luật sư và kịp lừa tới gần mười tỉ đồng mới bị phát hiện...

Ôi kể cho hết các “nghề lạ” ở nước ta hiện nay thì vô khối, kể cả những “nghề”, những việc tưởng lạ mà không lạ, như thi thoảng, và mới nhất, lại vừa bắt mấy cô hoa khôi, ca sĩ, người mẫu... bán dâm.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Cảnh báo giả danh cán bộ an ninh mạng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 4, 08/11/2023 | 07:00
Lợi dụng tâm lý mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh cán bộ an ninh mạng để hỗ trợ những người bị lừa đảo.

Quảng Ninh: Lừa đảo nhờ mua hàng hộ rồi chiếm đoạt 90 triệu đồng

Thứ 3, 07/11/2023 | 20:42
Một phụ nữ kinh doanh hải sản ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vì nhẹ dạ cả tin chiêu lừa đảo nhờ đặt hàng hộ đã bị chiếm đoạt 90 triệu đồng.

Bắt bà chủ cửa hàng sim thẻ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Thứ 3, 07/11/2023 | 12:19
Để có tiền trả nợ, Lưu đã lừa huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách hưởng phí dịch vụ cao, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Sông miền Tây ký ức và hiện tại...

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Tôi đang được đi một chuyến dọc sông Tiền trên con tàu du lịch 5 sao nổi tiếng La Marguerite, và nghe và ngẫm và thấy nhiều chuyện hay.

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

Trải nghiệm tàu hỏa thời… tắc đèo

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Tôi vừa có chuyến trải nghiệm tàu hỏa Việt Nam khá thú vị.
Cùng chuyên mục

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.