Jansom Panya, 65 tuổi, đang mang bát đĩa bẩn ra bếp thì phát hiện ra sinh vật giống Godzilla dài 3 mét đang chạy vụt qua đám cỏ cao ở Lampang, Thái Lan, vào ngày 21/5.
Người phụ nữ lớn tuổi hét lên và chạy vào nhà trước khi gọi người bắt bò sát đến giúp.
Một đội sau đó đã đến và tìm thấy con thằn lằn đang nằm dài sau một bụi cây. Họ đã bắt, trói miệng và chân của nó bằng băng dính.

Con thằn lằn khổng lồ ẩn nấp trong vườn nhà dân.
Jansom cho biết: "Tôi đang định rửa bát thì nghe thấy tiếng động sột soạt. Tôi quay đầu lại và kinh ngạc khi thấy con thằn lằn đang lao qua vườn nhà tôi. Tôi nghĩ nó đang đuổi theo thứ gì đó".
Những người bắt bò sát cho biết con thằn lằn nặng khoảng 30 kg. Sau đó, nó được thả về môi trường sống tự nhiên cách xa dân cư.
Thằn lằn nước châu Á thường sống ở các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh và ao hồ ở các thành phố tại Thái Lan. Chúng ăn cá, rắn, ếch và thức ăn thừa do con người để lại.
Loài bò sát này hung dữ khi bị đe dọa và có vết cắn hơi độc đôi khi mang theo vi khuẩn có hại. Loài bò sát giống Godzilla này cũng là loài được bảo vệ ở đất nước này nên quần thể của chúng phát triển mạnh.
Hải Vân (t/h)