Nghe tiếng hét trong rừng, người dân đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh đáng sợ

Nghe tiếng hét trong rừng, người dân đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh đáng sợ

Thứ 2, 15/09/2025 04:00 GMT+7

Tiếng kêu cứu của 2 đứa trẻ khi bị đàn ong tấn công được một người dân gần đó nghe thấy. Khi đến gần, người này cũng bị ong đốt nên phải bỏ chạy đi báo tin cho bà của hai đứa trẻ.

Theo The Paper, vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 28/6 tại ngôi làng thuộc huyện Muding, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Nạn nhân bị đàn ong bắp cày tấn công là bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi.

Bố mẹ đi làm ăn xa, 2 đứa trẻ được ông bà chăm sóc. Hôm xảy ra vụ việc, bà đưa các cháu ra ruộng ngô. Trong lúc bà làm việc, 2 anh em chạy sang khu rừng thông gần đó chơi thì bị ong tấn công.

Tiếng kêu cứu của 2 đứa trẻ được một người dân gần đó nghe thấy. Khi đến gần, người này cũng bị ong đốt nên phải bỏ chạy đi báo tin cho bà của hai đứa trẻ. Bà nội vội lao đến cứu, bế bé trai ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó quay lại tìm bé gái.

Khi xe cấp cứu đến, bé gái đã bất tỉnh vì thương tích quá nặng. Bé trai được đưa vào bệnh viện, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng đã qua đời vào ngày hôm sau. Người bà cũng phải nằm viện một tuần do bị ong đốt.

Nghe tiếng hét trong rừng, người dân đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh đáng sợ- Ảnh 1.

Ngày hôm sau, cha mẹ của những đứa trẻ trở về nhà và đau xót khi cả hai con đều đã qua đời. "Hai con tôi bị đốt khắp người, đầu, tay, chân, lưng và bụng. Không chỗ nào là không có vết ong đốt", người cha họ Yang nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông.

Giám định pháp y xác nhận bé trai đã bị đốt hơn 300 vết, bé gái bị đốt đến hơn 700 vết.

Theo cơ quan lâm nghiệp, loài ong gây ra vụ việc là Vespa velutina nigrithorax, thường được gọi là ong bắp cày chân vàng. Đàn ong được nuôi bởi một người nông dân họ Li - người đã bị giam giữ 1 tuần vì tội ngộ sát nhưng sau đó được tại ngoại trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra.

Ông Li đã bồi thường 40.000 Nhân dân tệ (khoảng 148 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân và cho biết mình không còn khả năng chi trả thêm.

Li cho biết bản thân đã đầu tư 50.000 Nhân dân tệ vào việc nuôi ong bắp cày để bán nhộng, một loại đặc sản địa phương. Ông nói đã nuôi ong bắp cày trong 2 năm qua mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trước đó.

Sau cái chết thương tâm của 2 đứa trẻ, ông đã tiêu hủy toàn bộ đàn ong của mình.

Cơ quan lâm nghiệp huyện xác định ông Li không khai báo về đàn ong mình nuôi như quy định địa phương. Ngay sau vụ việc, chính quyền đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các hộ nuôi ong trong khu vực và ban hành lệnh cấm nuôi ong bắp cày chân vàng.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.