Theo Newsflare, ông Meechok Siangyong, 50 tuổi, đang gom phế liệu trong bãi rác thì nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ bên trong thùng nhựa màu xanh ở Rayong, miền đông Thái Lan.
Chiếu đèn pin vào đống rác, ông nhìn thấy một túi đen được buộc kín. Ngay sau đó, ông đã gọi một người dân gần đó tên Nok Kaew Sukprasert đến giúp đỡ.
Hai người mở túi ra để kiểm tra và kinh hoàng khi phát hiện một bé trai sơ bên trong. Bé được quấn trong chiếc khăn, dây rốn vẫn còn dính liền và quấn quanh cổ.
Phát hiện này đã được báo cáo cho cảnh sát vào khoảng 0h30 ngày 3/9. Các sĩ quan và quan chức địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ cẩn thận kéo em bé ra khỏi túi và gỡ dây rốn khỏi cổ để em có thể thở.

Em bé được người dân phát hiện. Ảnh cắt từ clip/Newsflare
Chính quyền cho biết em bé nặng khoảng 2,7 kg. Đứa trẻ đã được đưa đến Bệnh viện Rayong để điều trị.
Bà Jeab, 52 tuổi, người dân địa phương sống gần đó cho biết, trước đó bà đã nhìn thấy một chiếc xe bán tải chạy chậm lại bên cạnh thùng rác rồi lái đi.
Bà nói thêm: "Trời quá tối nên tôi không nhìn rõ màu sắc hay kiểu xe. Tôi không chắc chiếc xe tải đó có thực sự liên quan hay không".
Đại úy cảnh sát Thongdao Khotlakkham của Sở cảnh sát Rayong cho biết cảnh sát hiện đang truy tìm cha mẹ của bé trai để tiến hành các biện pháp pháp lý.
Ông nói: "Chúng tôi đang xem xét bằng chứng, camera từ khu vực xung quanh, cũng như thẩm vấn các nhân chứng để truy tìm người đã bỏ rơi trẻ sơ sinh và tiến hành các biện pháp pháp lý.
Đứa trẻ đã được điều trị và hỗ trợ y tế. Hiện tại cháu bé an toàn và đang được theo dõi y tế chặt chẽ tại Bệnh viện Rayong".
Cha mẹ của cậu bé có thể bị buộc tội bỏ rơi trẻ em theo Điều 306 Bộ luật Hình sự Thái Lan, với mức án lên đến 3 năm tù, phạt tiền lên đến 60.000 baht hoặc cả hai.
Phương Linh