Nghe tiếng khóc trong vườn sắn, người phụ nữ lại xem thì sốc nặng

Thứ 4, 04/03/2026 06:00 GMT+7

Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ cánh đồng sắn, người phụ nữ lại xem thì phát hiện một em bé được quấn trong chiếc khăn và áo sơ mi màu xanh.

image

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường khi người dân địa phương báo cáo nghe thấy tiếng khóc của một em bé giữa những cây sắn ở Buriram, Thái Lan.

Đoạn clip cho thấy em bé vẫn còn dây rốn khi các nhân viên kiểm tra tình trạng của bé vào ngày 27/2. Đứa trẻ được phát hiện bởi những người nông dân khi họ nghe thấy âm thanh lạ từ cánh đồng và lập tức báo cho đội cứu hộ.

Bà Lamyai Sitprasert, 53 tuổi, một cư dân địa phương, cho biết: "Tôi đang tìm trứng kiến đỏ trong khu vực thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi đã cố gắng tìm xem âm thanh phát ra từ đâu".

Nghe tiếng khóc trong vườn sắn, người phụ nữ lại xem thì sốc nặng - Ảnh 1.

Đứa trẻ được tìm thấy trên cánh đồng sắn.

Khi được bà Lamyai phát hiện, em bé được quấn trong một chiếc khăn và áo sơ mi màu xanh. Bé nặng 3kg và vẫn còn dính máu, khiến các nhân viên y tế tin rằng bé mới bị bỏ lại.

Các nhân viên đã đưa trẻ sơ sinh đến Bệnh viện Nangrong để điều trị vì tay và chân bé có nhiều vết côn trùng cắn.

Chính quyền hiện đang tìm kiếm cha mẹ của em bé, trong khi bé vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Nhân viên y tế Apichai Suwat cho biết: "Mẹ của bé gái vẫn chưa được tìm thấy. Bé sẽ được các y tá chăm sóc trong vài tuần tới và sau đó sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi nếu không tìm thấy gia đình".

P.Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.