Nghi vấn người mẹ giết con rồi tự tử vì bị bệnh hoang tưởng

Nghi vấn người mẹ giết con rồi tự tử vì bị bệnh hoang tưởng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Lúc còn sống, chị N. luôn cảm tưởng có người đến giết mình. Bệnh hoang tưởng đã đẩy câu chuyện của chị đến kết cục đau lòng.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào sáng ngày 11/9. Nó đã khiến hàng trăm người dân hẻm 41 (phường 16, quận 8, TP.HCM) bàng hoàng tột độ. Đến bây giờ người dân nơi đây vẫn không thể lý giải vì sao chị Lê Minh N. (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận 8) lại có thể cho con mình uống thuốc rồi thắt cổ tự tử.

Pháp luật - Nghi vấn người mẹ giết con rồi tự tử vì bị bệnh hoang tưởng

Q và N những ngày mới quen

Hai cái chết bất ngờ

Nói chuyện với PV báo Người đưa tin, bà L. (mẹ chị N) cho biết, vào buổi tối hôm trước ngày xảy ra vụ án, cả gia đình vẫn thấy chị N. vui vẻ, không có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên, trước đó ít lâu, người đàn bà này có nhiều giai đoạn hay buồn vô cớ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sự việc đau lòng xảy ra khi vào khoảng 8h sáng ngày 11/9. Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, bà L. tỉnh dậy gọi chị N. dậy nấu ăn. Mặc dù gọi rất nhiều lần nhưng bà không thấy con gái trả lời. Tưởng N mệt nên ngủ quên nên bà nằm xuống ngủ tiếp. Một lúc sau, chị S. (hàng xóm gần nhà) sang rủ chị N đi chợ. Khi vừa lên lầu, ngó vào phòng, chị S. tá hỏa phát hiện chị N. đang treo cổ. Mặt tái xanh, chị S. chạy xuống cầu thang bị ngã mấy lần. Thấy chị S. thông báo hung tin, bà L. ngất ngay tại chỗ. Những người hàng xóm xung quanh đó chạy vào, người thì báo công an người thì bấm huyệt cho bà L. Một số người khác tháo dây để cứu chị N. Tuy nhiên, người đàn bà này đã tắt thở từ lâu. Đau lòng hơn nữa, người dân phát hiện đứa con trai hơn một tuổi của chị cũng đã chết.

Nhận được tin báo của nhân dân, cơ quan công an đã có mặt. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an xác định, chị N. chết do đã tự thắt cổ, con trai chị cũng tử vong do uống thuốc ngủ quá liều. Sau thời gian khám nghiệm, cơ quan công an kết luận, chị N. cho con trai uống thuốc trước. Sau khi thấy con chưa chết, chị N. đã lấy băng keo dính miệng đứa trẻ lại. Thậm chí, người mẹ này còn đắp chăn y như bé đang ngủ. Đến khi đứa bé đã tắt thở, chị N, cũng uống rất nhiều thuốc ngủ. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy tác dụng, chị liền lấy dao cắt mạch máu ở tay. Cuối cùng, người đàn bà này lấy sợi dây điện để thắt cổ.

Bữa cơm cuối cùng

Chiều ngày 14/9, PV báo Người đưa tin tìm đến nhà bà L., để tìm hiểu sâu hơn nguyên nhận của vụ án đau lòng này. Trong nước mắt, bà L., nghẹn ngào cho biết: Cuộc sống của chị N. là những chuỗi ngày chìm đắm trong đau khổ. Vốn sinh ra trong một gia đình lao động, mồ côi cha từ nhỏ nên N. không được học hành đến nơi đến chốn. Để kiếm kế sinh nhai, chị N. đi làm thêm ở một quán nhậu quận 1. Sau đó, N yêu một người đàn ông Trung Quốc tên Q. Khi tình yêu đã đến độ chín, cả hai tổ chức đám cưới. Dọn về ở với nhau chưa lâu thì cuộc sống có nhiều biến cố, hai vợ chồng thường xuyên bất đồng ý kiến. Chị N. bỏ về ở với mẹ đẻ. Lúc xách quần áo ra khỏi nhà chồng chị đã có bầu 2 tháng. Sau đó, chồng chị có gọi về nhưng chị N. không chịu. Sau đó Q. về nước. Một tháng người này chi cấp cho hai mẹ con 4 triệu đồng".

Ngoài thông tin bà L. cung cấp, theo tìm hiểu của PV, việc chu cấp của chồng chị N. chỉ được một thời gian ngắn. Vì bị chồng cắt viện trợ, cuộc sống từ đó rất khó khăn nên chị N. sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Chị luôn than với mẹ và anh trai mình rằng, có ai đó muốn giết chị. Lúc nào trong đầu người đàn bà này cũng nghĩ là anh chồng bên Trung Quốc có thể thuê người giết mình. Chị N. không dám ra ngoài đường, suốt ngày ru rú trong nhà. Thỉnh thoảng chị mới đi chợ mua đồ ăn, nhưng cũng chỉ đi một lúc thì chị lại về ngay.

Thấy con gái sống trong lo lắng, bà L. cũng an ủi khuyên nhủ. Tuy nhiên, dù có nói thế nào chị N. vẫn không thoát được suy nghĩ rằng có người luôn theo dõi và muốn hãm hại mình. Hai anh trai đi làm xa, trong nhà chỉ có bà L. và hai mẹ con chị N., nên chị luôn bất an. Chiều hôm trước, bỗng dưng chị N. đi chợ mua một con gà. Hôm đó bỗng nhiên chị ăn nhiều và còn đút cho con trai ăn liên tục. Vừa ăn chị vừa nói chuyện rất vui vẻ. Theo bà L. có lẽ N. muốn tạo vỏ bọc như thế cho mẹ vui. Không ai có thể ngờ sự việc lại diễn ra đau lòng như vậy.

Bà L. cho biết, theo phong tục người Miền Nam thì sau khi trong nhà có người chết, người nhà sẽ đợi cả tuần mới đưa đi thiêu. Tuy nhiên, vì quá đau lòng nên bà L. đã nói các con đem chị N. đi thiêu sớm. Bởi bà không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng đó. Đau lòng hơn là đứa cháu chưa đầy hai tuổi của bà. Chỉ vì một phút nông nổi của người mẹ mà đã phải vĩnh viễn lìa xa cõi đời.

Ngày 14/9, Cơ quan điều tra Công an quận 8 cho biết vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân xảy ra hai cái chết thương tâm trên. Đây là vụ việc nghiêm trọng nên cần phải điều tra kỹ lưỡng nhất có thể. Thời gian tới, sau khi có các kết luận chính thức, cơ quan điều tra sẽ công bố thông tin.

Tô Hương Sen


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.