Cụ thể, theo The Thaiger, vào lúc 6h sáng 12/5 (giờ địa phương), Trung úy cảnh sát Sthaporn Buttaka thuộc đồn cảnh sát Mueang Sing Buri, tỉnh Sing Buri, Thái Lan nhận được tin báo về một vụ tấn công bằng dao ở tiểu khu Bang Man, huyện Mueang.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện hai chiếc xe máy có vết máu.
Nạn nhân Juthamas, 50 tuổi, bị thương nặng với nhiều vết dao ở đầu và vai. Cô đã được lực lượng ứng cứu khẩn cấp đưa đến Bệnh viện Sing Buri.
Một con dao dài khoảng 5 inch, cán bị gãy, dính máu được tìm thấy gần đó và được thu thập làm bằng chứng.
Những người chứng kiến đã bắt giữ được nghi phạm, được xác định là Sak, 62 tuổi, người thừa nhận sống chung với Juthamas và có một đứa con 20 tuổi hiện đang học nghề.
Trong khi Juthamas đang làm việc tại một nhà máy san chiết gas ở Sing Buri thì Sak làm việc tại Chai Nat.
Gần đây, Sak nhận thấy vợ mình thường xuyên không về nhà hoặc về muộn nên nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.
Sau nhiều lần bí mật quan sát vợ, sự nghi ngờ ngày càng gia tăng, sẵn men rượu trong người, trong cơn tức giận, Sak đã tấn công vợ bằng dao.
Một nhân chứng đã kể lại chi tiết về việc chứng kiến vụ tấn công khi lái xe ngang qua, dừng lại để can thiệp và chớp lấy cơ hội để bắt giữ nghi phạm khi anh ta đặt con dao xuống.
Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau đó và bắt giữ Sak để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo, tờ KhaoSod đưa tin.
Trước đó không lâu, dư luận Thái Lan rúng động trước vụ việc chồng đoạt mạng vợ khi phát hiện vợ là "gái bán hoa" sau 24 năm chung sống.
Theo The Thaiger, vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 7/5 tại tỉnh Chai Nat (Thái Lan). Đội cứu hộ thuộc Quỹ Ruam Katanyu nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ cô Phatcharin (39 tuổi), sau khi nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 8h30.
Cô Phatcharin được phát hiện đang nằm trên đường ở quận Sapphaya (tỉnh Chai Nat). Đội cứu hộ đã tiến hành sơ cứu trước khi đưa cô đến Bệnh viện Sapphaya. Người phụ nữ sau đó đã tử vong tại bệnh viện do vết thương nặng.
Nghi phạm chính là Kritsana (chồng cô Phatcharin) – người đã đợi tại hiện trường, sau đó bị các sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Sapphaya bắt giữ. Người đàn ông này thú nhận đã ra tay sát hại vợ vì tức giận và ghen tuông.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, Kritsana sử dụng điện thoại của vợ thì phát hiện cô là thành viên trong một nhóm chat về hành nghề mại dâm trên một ứng dụng nhắn tin. Vào kiểm tra cuộc trò chuyện nhóm, anh phát hiện nhiều người đàn ông và cả phụ nữ đang sắp xếp các cuộc hẹn mua bán dâm, trong đó có cả vợ anh.
Kritsana vô cùng tức giận khi đọc những dòng trao đổi trong nhóm. Trong suốt 24 năm chung sống, người đàn ông chưa một lần nghi ngờ vợ ngoại tình. Thay vì đối chất với vợ, anh đã lao đến tấn công cô dữ dội. Kritsana thừa nhận anh đã đá rồi dùng dao tấn công vợ. Cô Phatcharin cố gắng chạy trốn nhưng bị vấp ngã.
Phát hiện sự việc, một nhân chứng đã lao đến can ngăn và khống chế Kritsana. Người đàn ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng đối mặt với hậu quả pháp lý.
Minh Hoa (t/h)