Trên mạng xã hội facebook ngày 5/6 xuất hiện thông tin về sự việc một cháu bé 18 tháng tuổi bất ngờ bị một thanh niên dùng vật sắc nhọn khống chế. Rất may lực lượng công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã giải cứu kịp thời.
Đối tượng bắt và dùng mảnh sành khống chế cháu bé.
Theo thông tin người này chia sẻ, vào chiều ngày 5/6, khi đang chơi đùa ngay trước cổng nhà, cháu bé mới 18 tháng tuổi, (con anh Thảo) trú tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng bị một người đàn ông lạ bế xốc lên rồi khống chế.
Nhiều người dân tại đây cho rằng người đàn ông này bị ngáo đá. Nhưng cũng có người thạo tin cho biết, thanh niên này bị nghiện, vừa từ Cao Bằng về thị trấn Lai Cách, nhưng trên đường đi thấy có người đi theo mình, sợ bị giết nên mới bắt cóc trẻ con để khống chế.
Xác nhận sự việc, đại diện công an huyện Cẩm Giàng cho hay, 17h30 ngày 5/6, công an huyện Cẩm Giàng nhận được thông tin, một đối tượng thanh niên bất ngờ lẻn vào nhà anh Vũ Xuân Thảo (SN 1986, trú tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Những người dân đang chứng kiến sự việc.
Tại đây, đối tượng đã bắt giữ bé gái 18 tháng tuổi (con anh Thảo) sau đó ôm lên tầng 2 của tòa nhà và dùng mảnh sành khống chế. Ngay khi nhận được thông tin, công an huyện Cẩm Giàng đã triển khai các lực lượng phong tỏa hiện trường, tiếp cận, vận động và thuyết phục đối tượng.
Đến 18h30 ngày 5/6, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng đã vận động được đối tượng trao trả cháu bé tại trụ sở cơ quan công an huyện.
Những người dân chứng kiến sự việc cho hay, đối tượng bế cháu bé và khống chế cho đến tận trụ sở công an mới dám thả cháu ra.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận t