Ngôi làng Imber bỏ hoang suốt 82 ở Anh mở cửa đón khách tham quan
Năm 1943, có 152 cư dân làng Imber, hạt Wiltshire, phải rời khỏi nhà để quân đội Anh huấn luyện binh sĩ chống phát xít Đức. Kể từ đó, ngôi làng bị bỏ hoang nhưng vẫn được giữ gần như nguyên vẹn.
Những video mới trên mạng xã hội hé lộ nhà thờ thế kỷ 13, các công trình kiến trúc cổ, thậm chí cả vỏ đạn còn sót lại, như một “cỗ máy thời gian” giữa hiện tại.
"Thật kinh ngạc khi bước vào không gian bị đóng băng trong thời gian," một du khách chia sẻ. "Bạn có thể cảm nhận được lịch sử ở mọi ngóc ngách."

Du khách tham quan ngôi làng bị bỏ hoang suốt 82 năm ở Anh.
Hiện tại, du khách chỉ được phép tham quan Imber trong khoảng 12 ngày mỗi năm, chủ yếu vào mùa hè và các dịp lễ. Chuyến thăm phải tuân theo các quy định an ninh nghiêm ngặt do khu vực vẫn được sử dụng cho mục đích quân sự.
Ngôi làng "ma" này không chỉ là điểm đến cho những người đam mê lịch sử mà còn là minh chứng sống động về những hy sinh thời chiến, khi cả một cộng đồng phải từ bỏ nhà cửa để phục vụ nỗ lực chiến tranh của quốc gia.
Quốc Tiệp (t/h)