Ông Esau Sidemo, 57 tuổi, đến từ thành phố ven biển Ternate, Indonesia, đang trên đường về nhà thì chiếc thuyền đánh cá nhỏ của ông bị dòng hải lưu mạnh cuốn trôi ngoài khơi quần đảo Batang Dua ở Bắc Maluku.
Chiếc thuyền máy bằng gỗ nhỏ của ngư dân bị hỏng và ông đã mất tích từ ngày 7/7. Lực lượng bảo vệ bờ biển không thể tìm thấy ông trên hệ thống radar của họ.
Một mình trên biển, Esau sống sót bằng cách hứng nước mưa và bắt cá sống khi ông trôi dạt trên Thái Bình Dương trong nhiều tuần.
Hy vọng trở về nhà an toàn của ông đang dần tan biến thì tàu chở hàng LNG Endeavour mang cờ Pháp tình cờ đi qua khu vực này vào ngày 1/8.

Người đàn ông được tìm thấy còn sống sau 26 ngày lênh đênh trên biển. Ảnh cắt từ clip/Newsflare
Mặc dù thuyền của Esau không được hiển thị trên thiết bị định vị của tàu, nhưng các thành viên thủy thủ đoàn tinh mắt đã phát hiện ra ông đang trôi nổi ở phía xa.
Tàu LNG Endeavour ngay lập tức đổi hướng khi Esau tuyệt vọng nhảy khỏi thuyền để bơi về phía họ.
Đoạn clip kịch tính ghi lại cảnh giải cứu từ trên cao, cho thấy một số nhân viên đội mũ bảo hiểm và trang bị an toàn đang hạ phao cứu sinh cho Esau.
Với chút sức lực cuối cùng, ngư dân này đã bám vào một chiếc thang và được kéo lên tàu.
Trưởng Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Ternate (Basarnas), Iwan Ramdani, cho biết chiếc thuyền nhỏ của Esau không được radar của tàu chở khí hóa lỏng phát hiện, điều này khiến việc các thành viên thủy thủ đoàn nhìn thấy ông trở nên vô cùng quan trọng.
Ông nói thêm: "Hiện tại, ngư dân này đang ở trên tàu chở khí hóa lỏng Endeavour, đang trên đường đến Trung Quốc và sức khỏe của người đàn ông tiếp tục được đội ngũ y tế trên tàu theo dõi.
Basarnas sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của nạn nhân cho đến khi Esau có thể được đưa về với gia đình ở quần đảo Batang Dua".
Esau được đưa đến phòng y tế của tàu, nơi người này được điều trị dưới sự hướng dẫn từ xa của các bác sĩ ở Pháp.
Giới chức cho biết tàu chở khí hóa lỏng LNG Endeavour đang trên đường đến cảng khí hóa lỏng Yangshan ở Thượng Hải, Trung Quốc và dự kiến sẽ đến nơi vào ngày 7 hoặc 8/8.
Ông Iwan cho biết ông Basarnas đã yêu cầu tàu phối hợp với các đại diện ngoại giao của Indonesia tại Thượng Hải để sắp xếp việc hồi hương ông Esau.
Phương Linh (t/h)