Khi mặt trời còn lấp ló sau màn sương mỏng, ngư dân xứ Thanh đã cập bờ với thuyền đầy tôm cá sau một buổi sáng vươn khơi hái lộc biển đầu xuân. Bãi biển trở nên rộn ràng, tiếng máy thuyền vọng từ xa, thương lái trực chờ mua hàng từ rất sớm, xôn xao tiếng người mua, kẻ bán mặc cả giá. Từ buổi sáng mùng 4, 5 Tết ở các làng chài ven biển Thanh Hóa bắt đầu như thế.

Những chiếc thuyền vươn khơi ngày đầu năm.

Cập bến buổi sáng với đầy tôm cá.
"Từ 3–4h sáng, chúng tôi đã vươn khơi để có thể kịp thu hoạch và trở về bờ khi trời sáng", anh Nguyễn Văn Thanh, ngư dân xã Tiên Trang cho biết.
Không chỉ Tiên Trang, ngư dân ở các xã như Quảng Bình, Nam Sầm Sơn cũng như vậy. Trong cái lạnh còn vương của đầu xuân, những mẻ lưới được thả xuống biển mang theo ước vọng cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Những chiếc thuyền nổi bật nhất là lá cờ đỏ sao vàng vươn khơi.

Sau chuyến đi vất vả, ngư dân trở về với chiến lợi phẩm là hải sản: cá, tôm, ghẹ...
Khoảng 8h sáng, những chiếc thuyền nhỏ, bè mảng bắt đầu cập bờ. Trên khoang, cá đục, cá bơn, cá khoai, tôm, ghẹ… óng ánh dưới nắng sớm.
Ông Nguyễn Văn Ty, 51 tuổi, thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, thoăn thoắt gỡ lưới, xếp cá vào thúng. Khuôn mặt sạm nắng ánh lên niềm vui. Ông bảo, chuyến ra khơi đầu năm với người làm nghề biển mang ý nghĩa đặc biệt. "Đó là chuyến mở biển. Nếu khởi đầu suôn sẻ, cả năm đi biển cũng thêm phần yên tâm, vững dạ", ông nói.

Thuyền cập bến, mang theo đầy cá, tôm và cả sứa biển.

Thương lái chờ mua hàng từ rất sớm.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Lịch, 68 tuổi, đã có hàng chục năm bám biển, vẫn giữ thói quen ra khơi ngay từ những ngày đầu xuân. Với ông, đi biển đầu năm không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn là "lấy may". "Thấy cá tôm đầy khoang, lòng mình phấn chấn, tin rằng cả năm sẽ thuận buồm xuôi gió", ông chia sẻ.
Trên mép sóng, thương lái đã chờ sẵn. Hải sản vừa chuyển từ khoang thuyền xuống bãi cát đã nhanh chóng được cân, phân loại rồi đưa lên xe. Gần như "đi đến đâu hết đến đó". Mùi mặn của biển quyện với mùi cá tươi, tiếng cười nói rộn ràng làm không khí thêm phần náo nức.

Hải sản tươi không bao giờ lo ế khách.

Lộc biển ngày đầu xuân giúp ngư dân yên tâm vươn khơi.
Nhiều ngư dân cho biết, giá hải sản đầu năm tăng cao hơn ngày thường. Với sản lượng khá, không ít thuyền thu về tiền triệu chỉ sau một buổi vươn khơi ngắn ngủi. Niềm vui không chỉ nằm ở con số, mà còn ở cảm giác "trúng lộc biển" ngay những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Khi nắng lên cao hơn, bãi biển dần thưa người. Những con thuyền được kéo lên bờ, hong mình trong nắng sớm. Phiên chợ cá đầu năm khép lại, để lại phía sau những vệt bánh xe trên cát và tiếng cười còn vương trong gió.
Với các ngư dân, chuyến vươn khơi đầu năm không chỉ là nhịp lao động mưu sinh, mà còn là nghi thức mở đầu cho một hành trình dài phía trước. Từ khoang thuyền đầy cá tôm sáng nay, người dân gửi gắm hy vọng về một năm mới biển yên, sóng lặng, thuyền về đầy ắp lộc trời.
