Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, nhiều hộ dân tại tổ 1 và 7 vẫn ngập nước. Những căn nhà thấp ở khu vực gần sông ở thôn Kim Bình vẫn bị nước tràn vào đến nửa nhà, các hộ gia đình ở đây đã di chuyển giường, tủ, vật dụng sinh hoạt đến nơi khô ráo.
Những người dân còn trụ lại phải dùng xuồng tự chế bằng gỗ để di chuyển ra đến nơi khô ráo lấy lương thực, rồi di chuyển về lại nhà để trông coi tài sản.

Ông Nguyễn Văn Tư, Phó khu phố thôn Kim Bình.
Theo chân ông Nguyễn Văn Tư, Phó khu phố thôn Kim Bình, PV đã đến tại khu vực đường giao thông nông thôn đang bị chia cắt sâu vô trong khu ngập lụt nằm sâu bên trong Tổ 1.

Ngập lụt ở khu phố Kim Bình, phường Ham Thắng vào sáng 9/11.
Tại đây, ghi nhận của phóng viên tại hiện trường ngày 9/11 cho thấy, nhiều hộ dân phải dùng thúng, thuyền nhựa tự chế để di chuyển và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Ông Phan Ngọc Châu, người dân tổ 1, thôn Kim Bình (70 tuổi) sống ở đây từ rất lâu cho hay: "Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh ngập lụt như thế này, phải nói trận lũ này là lịch sử. Cách đây hàng chục năm có ngập lụt nhưng không đáng kể, còn bây giờ như cái "đảo".

Hoa màu của người dân bị thiệt hại.
Nói về ngập lụt vào lúc đỉnh điểm vừa xảy ra, ông Châu buồn bã nói:" Ngập cả tuần rồi, hiện nay nước có lúc rút, có lúc ngập, giao thông chia cắt. Hồi mấy ngày trước nước ngập nửa nhà, kinh khủng lắm, như quần đảo, đồ đạc hư gần hết. Con cháu tôi đi ở nhờ nhà người quen, tôi ở lại trông nhà thôi, cây cối hoa màu của tôi trồng đã hư hại hết".

Ông Phan Ngọc Châu, người dân tổ 1, khu phố Kim Bình chỉ vị trí các hộ dân bị ngập lụt.
Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Trưởng khu phố Kim Bình khẳng định với PV: "Thôn chúng tôi ngập liên tục trong thời gian qua và đến nay vẫn còn ngập, nguyên nhân là do xả lũ của hồ Sông Quao".
Hiện, chưa kiểm đếm về thiệt hại của người dân ở thôn Kim Bình.
Bà Nguyễn Thị Năm buồn bã chia sẻ với PV: "Từ lụt nặng cho đến nay nhà tôi ngập suốt, đồ đạc hư hỏng hết, nhà tôi trồng cải, hành, ngò…coi như mất trắng.
Mấy hôm nay nước có rút chút đi lại được nhưng hiện nay đã ngập lại, tôi phải mang lương thực ra tiếp tế cho chồng đang coi nhà ở bên kia sông",

Người dân thôn KIm Bình vận chuyển lương thực bằng xuồng tự chế.
Nhiều hộ dân khác cho biết, khu vực này vốn là vùng trũng thấp, lại nằm gần tuyến thoát nước chính ra sông Cái. Khi lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường, nước dồn về đây khiến khu phố biến thành "vùng trũng cuối cùng" chưa thể khô ráo.

Hoa màu đang trong giai đoạn thu hoạch, người dân bị mất trắng.
"Nhà tôi 3 người, mỗi tôi ở lại coi nhà, những người khác thì phải đi ở nhờ nhà bà con chứ không dám cho về lại nhà vì còn ngập sâu, rất nguy hiểm. Bây giờ cái xuồng là phương tiện chính, còn không thì dùng thúng, chứ không thì làm sao lấy lương thực", ông Phan Ngọc Châu, tổ 1, Khu phố Kim Bình chia sẻ.
Tiếp tục theo chân ông Tư đến nhà ông Nguyễn Ngọc Sử (hơn 70 tuổi ở tổ 7, khu phố Kim Bình), PV ghi nhận tại đây bùn đất bám dày, các vật dụng trong nhà ngập nước được mang ra sân phơi, từ giường, tủ đến quạt điện, nồi niêu.

Chị Hằng, con ông Sử đang xịt nước rửa bùn và dọn dẹp đồ đạc trong nhà.
Ông Sử cho biết: "Mấy ngày nước ngập, cả nhà phải đi ở nhờ. Giờ về thấy mọi thứ lấm lem, đồ điện hư hỏng hết. Nhưng còn may là nhà vẫn đứng vững, người không sao, giờ chỉ biết cố gắng dọn dẹp lại từ đầu.
Cách đây 20-25 năm có ngập nhưng chỉ tới chân, có thể lội nước sinh hoạt trong gia đình được. Năm nay, ngập nặng nhà tôi ngập hơn nửa nhà, chưa bao giờ tôi thấy ngập như vậy, phải nói là lịch sử, tôi mong chính quyền đến kiểm kê tài sản và hỗ trợ cho gia đình".

Ông Nguyễn Ngọc Sử (hơn 70 tuổi ở tổ 7, khu phố Kim Bình) chỉ lên vách tường về mức nước dâng lên nhà thời điểm ngập lụt vài ngày trước.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng cho biết: "Vừa qua có những tổ chức từ thiện phát cơm ăn hàng ngày cho các hộ dân, thôn Kim Bình có hơn 800 hộ, thế nhưng hiện nay chỉ mới hỗ trợ được hơn 300 hộ.
Bên cạnh đó, tôi cùng khu phố thường xuyên tuyên truyền cho người dân thường xuyên theo dõi mực nước để chủ động trong công tác phòng, chống ngập lụt. Thiệt hại tại thôn chúng tôi khoảng 35 tỷ đồng".

Vườn thanh long của một hộ gia đình bị ngập nặng.
Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết: "Chúng tôi xây dựng những kênh thông tin đại chúng trên mạng xã hội để thông báo cho người dân theo dõi diễn biến về mực nước. Đồng thời, để cảnh báo người dân sớm di dời đến nơi an toàn nhất, để đảm bảo tính mạng và tài sản".
