Người đàn bà hơn 30 năm không ngủ và bí ẩn gây sốc

Người đàn bà hơn 30 năm không ngủ và bí ẩn gây sốc

Thứ 3, 07/04/2026 04:00 GMT+7

Hơn 30 năm chưa một lần chợp mắt, người phụ nữ ở Quảng Nam sống giữa những đêm dài vô tận như một “dị nhân” của bóng tối. Điều gì đã khiến giấc ngủ, nhu cầu bình thường nhất của con người, trở thành điều xa xỉ suốt nửa đời người?

Ở một vùng quê nghèo thuộc Quảng Nam, câu chuyện về bà Đinh Thị Anh (57 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) từ lâu đã trở thành đề tài khiến nhiều người tò mò lẫn ám ảnh. Người dân nơi đây gọi bà bằng cái tên đặc biệt: “Người đàn bà không ngủ”.

Người đàn bà “thức trắng đêm” hơn 30 năm và bí ẩn phía sau gây sốc - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Anh, dị nhân hơn 30 năm không ngủ.

Theo lời kể của chính bà và những người xung quanh, tình trạng mất ngủ kỳ lạ này bắt đầu từ hàng chục năm trước, sau một biến cố lớn trong cuộc đời. Có nguồn cho rằng bà bắt đầu mất ngủ sau khi sinh con, thậm chí từng trải qua cú sốc mất con khiến tinh thần suy sụp. Từ đó, những đêm dài kéo đến – và rồi không bao giờ kết thúc.

Ban đầu, bà chỉ khó ngủ, trằn trọc suốt đêm. Nhưng càng về sau, giấc ngủ dường như biến mất hoàn toàn. Bà kể rằng suốt hơn 30 năm, chưa một lần bà có thể chìm vào giấc ngủ đúng nghĩa như người bình thường.

Điều kỳ lạ là dù không ngủ, bà vẫn sinh hoạt gần như bình thường. Ban ngày, bà làm ruộng, lên rừng đốn củi, làm đủ việc để mưu sinh. Ban đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, bà lại thức, lặng lẽ ngồi bên chiếc tivi cũ – thứ được bà xem như “người bạn” trong những đêm dài vô tận.

Thế nhưng, phía sau sự “bình thường” ấy là một cuộc đời đầy thiếu thốn và cô độc. Căn nhà nhỏ của bà gần như không có gì giá trị. Cuộc sống bấp bênh, bữa đói bữa no. Ước mơ lớn nhất của bà – nghe tưởng như đơn giản – chỉ là được ngủ một giấc ngon lành như bao người khác. Nhưng với bà, đó lại là điều xa vời suốt mấy chục năm.

Câu chuyện của bà không chỉ gây tò mò mà còn kéo theo những hệ lụy đau lòng. Hằng ngày, có không ít người hiếu kỳ kéo đến nhà bà Anh để mục sở thị người đàn bà "kỳ lạ" và bàn tán xôn xao. Những kẻ ác miệng còn "phán" bà Anh là người cõi âm nên không ngủ. 

Có thông tin cho biết, chồng bà vì sợ "sống với ma" nên mới bỏ xứ đi biệt tích, từ đó đến nay cũng ngót nghét hai chục năm có lẻ rồi… Sự khác thường ấy không chỉ khiến bà bị nhìn như một “dị nhân”, mà còn khiến cuộc sống gia đình tan vỡ, để lại những năm tháng cô đơn kéo dài.

Người đàn bà “thức trắng đêm” hơn 30 năm và bí ẩn phía sau gây sốc - Ảnh 2.

Căn nhà cấp bốn xiêu vẹo của Bà Đinh Thị Anh, dị nhân hơn 30 năm không ngủ.

Dưới góc nhìn khoa học, các chuyên gia cho rằng việc “không ngủ” suốt hàng chục năm gần như không thể xảy ra theo nghĩa tuyệt đối. Nhiều khả năng, người bệnh vẫn có những giấc ngủ vi mô (micro-sleep) mà bản thân không nhận ra. Ngoài ra, mất ngủ kéo dài có thể liên quan đến stress, rối loạn tâm lý, hoặc các bệnh lý nền như: trầm cảm, lo âu, tim mạch…

Tuy nhiên, điều khiến trường hợp của bà Đinh Thị Anh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở khía cạnh y học, mà còn ở sự chịu đựng phi thường của con người. Hơn 30 năm sống trong trạng thái “thức”, đồng nghĩa với việc cơ thể luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài – điều mà phần lớn người bình thường khó có thể hình dung.

Bác sĩ Lê Đình Đảm, chuyên khoa Đông y - Vật lý trị liệu, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng cho rằng, bệnh mất ngủ có thể xảy ra đối với bất kỳ ai. 

Nguyên nhân chính là do căng thẳng quá mức, gọi là stress do suy nghĩ hay làm việc quá nhiều. Do bệnh lý đa khoa (dị ứng, viêm khớp, bệnh tim, cao huyết áp, hen phế quản…), hoặc do bệnh lý tâm thần (trầm cảm, hưng cảm, rối loạn lo âu lan toả, rối loạn stress sau chấn thương, nghiện rượu, tâm thần phân liệt, bệnh sa sút tâm thần)…

Nếu chỉ là mất ngủ thoáng qua (diễn ra dưới 1 tuần) sẽ gây trạng thái buồn ngủ, hoạt động kém linh hoạt. Nếu mất ngủ mãn tính (kéo dài trên 1 tháng, 1 năm hay nhiều năm) sẽ gây trầm cảm, giảm sức đề kháng, sức khỏe suy giảm, đồng thời kéo theo rất nhiều bệnh khác như: béo phì, giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý, bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường… Nghiêm trọng hơn, các nghiên cứu mới nhất còn cho thấy việc thiếu ngủ, mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cả tính mạng.

Những người bệnh này hoàn toàn không liên can gì đến yếu tố tâm linh, ma nhập như người dân thiếu hiểu biết đồn đoán. Cũng không phải là một loại bệnh lây truyền. Nhưng những người mất ngủ thường gây cảm giác khó chịu, kỳ lạ cho người xung quanh, khi họ vì phải kiếm việc "giết thời gian" chờ trời sáng. 

Ở Việt Nam, từng có những trường hợp tương tự như ông Thái Ngọc – người được cho là không ngủ suốt nhiều thập kỷ. Nhưng câu chuyện của bà Anh lại mang màu sắc khác: Không phải là sự nổi tiếng hay tò mò đơn thuần, mà là một lát cắt buồn về số phận, về nghèo khó và những ám ảnh tinh thần chưa bao giờ được chữa lành.

Đến nay, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải rõ ràng: Liệu bà thực sự “không ngủ”, hay chỉ là một dạng rối loạn giấc ngủ đặc biệt? 

Giữa những lời đồn thổi và phân tích khoa học, hình ảnh người phụ nữ gầy gò, lặng lẽ sống qua từng đêm dài vẫn khiến nhiều người day dứt.


Khánh Linh (t/h)

Tham khảo thêm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.