Một cơn ác mộng kinh hoàng đã bùng phát tại một ngôi làng ở Trung Quốc sau khi gần 900 con rắn thoát ra khỏi trang trại nuôi rắn bị ngập lụt.
Thời tiết khắc nghiệt do cơn bão tàn phá gây ra đã khiến trang trại bị sập, tạo cơ hội cho những con rắn thoát ra ngoài ở làng Dengwei.
Đoạn clip ghi lại cho thấy dòng nước bùn cuộn trào qua ngôi làng trong khi những con rắn trườn trong dòng nước lũ.

Gần 900 con rắn, bao gồm cả rắn hổ mang, đã trốn thoát khỏi một trang trại nuôi rắn ở miền nam Trung Quốc. Ảnh: AsiaWire

Những con rắn được phát hiện bơi trong dòng nước lũ. Ảnh: Jam Press
Các clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, dân làng đứng trong dòng nước lũ ngập đến thắt lưng, dùng gậy tre cố gắng bắt những con bò sát.
Theo các quan chức địa phương, đàn rắn đã sổng chuồng vào ngày 6/7 sau khi hồ chứa Liulan bị vỡ do thời tiết khắc nghiệt liên quan đến cơn bão Maysak.
Trang trại này được cho là nơi nuôi nhiều loại rắn hổ mang độc, rắn chuột vua và rắn nước không độc.
Các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm những con bò sát sổng chuồng và hỗ trợ người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cơn bão gây ra lũ lụt nghiêm trọng đã phá hủy trang trại rắn. Ảnh: Jam Press
Cục Quản lý Khẩn cấp Thành Châu xác nhận lực lượng cứu hộ đang xử lý vụ việc.
Theo hãng truyền thông nhà nước CGTN, một kênh cấp cứu nhanh chóng để điều trị vết rắn cắn đã được thiết lập.
Theo các quan chức, một người dân địa phương đang được điều trị khẩn cấp sau khi bị cắn.
Wu Zhi, trưởng ban chấp hành thôn, nói với Red Star rằng hầu hết các loài rắn này đều không độc. Đội của Zhi được cho là đã sử dụng lưới đánh cá và súng điện để bắt hàng trăm con rắn.
Phương Linh (t/h)