Một sự việc gây chú ý đã diễn ra tại huyện Supaul, bang Bihar, Ấn Độ nơi một người nông dân được quay lại cảnh đang vác một con cá sấu còn sống trên vai sau khi phát hiện nó trong một cánh đồng lúa ở làng Lalpur thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Bhimnagar.
Nguồn: siasatdaily
Sau khi dân làng khống chế được con cá sấu bằng cách buộc dây vào mõm nó, người nông dân đã đưa nó đến văn phòng lâm nghiệp địa phương. Không tìm thấy cán bộ nào ở đó, ông ta liền đi bộ cùng con cá sấu đến đồn cảnh sát Bhimnagar, thu hút đám đông người dân hiếu kỳ dọc đường. Sự việc đã được những người đi đường ghi lại.
Các cán bộ lâm nghiệp sau đó đã tiếp nhận con cá sấu, xác định nó là một con cá sấu khỏe mạnh, dài khoảng 1,5 mét, và thả nó an toàn trở lại sông Kosi. Chính quyền cho biết mực nước dâng cao trong mùa mưa đôi khi có thể đẩy động vật hoang dã vào khu dân cư gần đó và kêu gọi người dân báo cho cơ quan lâm nghiệp thay vì tự mình xử lý để đảm bảo an toàn.
Minh Hoa (t/h)
