Tối 29/4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy đôi tàu mang tên "Đoàn tàu Thống Nhất". Chuyến tàu đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả tổ tàu phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu, tạo khí thế hào hứng, lan tỏa tinh thần yêu nước trong cả đoàn tàu.
Chuyến tàu Thống Nhất trong thời hiện đại, đặc biệt vào ngày 30/4, không chỉ đơn thuần là một hành trình Bắc - Nam, mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngành Đường sắt Việt Nam muốn gửi đi thông điệp tới các bạn trẻ hãy gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình.
Theo đó, đoàn tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h55' và đoàn tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h, dự kiến gặp nhau tại ga Đà Nẵng lúc 12h40' ngày 30/4, đúng ngày Lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Ghi nhận của Người Đưa Tin, hàng trăm hành khách hào hứng trải nghiệm chuyến tàu Thống Nhất xuất phát ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tối 29/4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy đôi tàu mang tên "Đoàn tàu Thống Nhất" nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh là đoàn tàu Thống Nhất SE1 đã được trang trí nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.

Chuyến tàu Thống Nhất trong thời hiện đại, đặc biệt vào ngày 30/4, không chỉ đơn thuần là một hành trình Bắc – Nam, mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngành Đường sắt Việt Nam muốn gửi đi thông điệp tới các bạn trẻ hãy gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình.

Theo đó, đoàn tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h55' và đoàn tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h, dự kiến gặp nhau tại ga Đà Nẵng lúc 12h40' ngày 30/4, đúng ngày Lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Hai đoàn tàu gồm những toa xe sạch, đẹp, hiện đại, trang trí rực rỡ cờ hoa.

Các nhân viên mặc áo cờ đỏ sao vàng hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng trăm hành khách hào hứng được trải nghiệm chuyến tàu Thống Nhất xuất phát ga Hà Nội. Trước khi lên tàu, các hành khách cùng ca vang bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, nhân dịp này Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng các phần quà cho hành khách trên hai “Đoàn tàu Thống Nhất”. Trên hành trình, sẽ tổ chức biểu diễn ca nhạc do các nhạc công, ca sĩ thể hiện.

Hành khách hào hứng vào ga lên chuyến tàu Thống Nhất tối ngày 29/4.

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, nhân dịp này Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng các phần quà cho hành khách trên hai “Đoàn tàu Thống nhất”. Trên hành trình, sẽ tổ chức biểu diễn ca nhạc do các nhạc công, ca sĩ thể hiện.

Dịp này, đường sắt giảm 40% giá vé tàu cho hành khách đi tàu là: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng.

Hiện nay đã bán gần 1.100 vé tàu cho hành khách là người có công với cách mạng.

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường sắt đã tăng hàng chục chuyến tàu trên các tuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Đến nay, đã bán được 141.000 vé tàu, chiếm khoảng 65% so với số lượng vé cung ứng đợt nghỉ lễ này.

Người dân lưu giữ khoảnh khắc trên chuyến tàu Thống Nhất.

Các đại biểu vẫy tay tiễn đoàn tàu, chúc thượng lộ bình an.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sau khi đất nước thống nhất năm 1975, tuyến đường sắt Bắc - Nam được nối liền trở lại và trở thành biểu tượng cho sự thống nhất non sông, nối liền hai đầu đất nước sau nhiều năm chia cắt. Đoàn tàu Thống Nhất đã trở thành một phần trong ký ức của nhiều người, không chỉ đơn thuần là phương tiện, mà còn là chứng nhân lịch sử, là cầu nối gắn kết người dân khắp mọi miền Tổ quốc...