Còn vài ngày nữa, lễ hội hoa dã quỳ mới chính thức khai mạc. Thế nhưng, hiện tại, hoa dã quỳ đã dần tàn lụi. Nhiều người lo lắng, hoa sẽ tàn trước khi ngày hội bắt đầu.
Nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá và để phát triển du lịch huyện Chư Pah, (tỉnh Gia Lai), lần đầu tiên, UBND huyện Chư Pah tổ chức lễ hội hoa dã quỳ.
Hoa dã quỳ được nhận định là loài hoa mang biểu tượng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.
Núi lửa Chư Đăng Ya nơi diễn ra lễ hội hoa dã quỳ.
Theo đó, lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức tại núi lửa Chư Đăng Ya. Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày 2 đêm, từ ngày 1 đến ngày 3/12/2017 tại nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah).
Hoa dã quỳ chớm nở vàng rực trên các sườn đồi.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, tại núi lửa Chư Đăng Ya sẽ có cuộc thi đi bộ vượt đỉnh núi Chư Đăng Ya và các hoạt động thể thao như: Thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, ...
Những bông hoa dã qùy đua nở chào đón du khách đến lễ hội.
Bên cạnh đó, ban Tổ chức lễ hội sẽ tổ chức phục dựng lễ cúng giọt nước và tổ chức các chương trình ca múa nhạc mang âm hưởng Tây Nguyên, trình diễn cồng chiêng…
Nhiều du khách tìm đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp.
Ngoài ra, trong thời gian diễn ra lễ hội, ban Tổ chức sẽ trưng bày các sản phẩm đặc sắc, độc đáo của Gia Lai; tổ chức các gian hàng ẩm thực phục vụ du khách tham quan.
Tuy còn vài ngày nữa lễ hội mới chính thức khai mạc nhưng hiện tại, hoa đã dần tàn. Nhiều người lo lắng, việc này sẽ khiến khách thập phương cảm thấy hụt hẫng khi đến tham quan.
Dã quỳ nở rộ dọc hai bên đường tạo nên vẻ đẹp huyền ảo.
Trả lời về vấn đề này, ông Đặng Công Lâm, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết: "Hiện tại, ngành chức năng đã đi khảo sát và báo cáo về việc hoa tàn với số lượng lớn. Tuy nhiên, vấn đề hoa nở, tàn là do thời tiết nắng mưa bất thường, không ai lường trước được. Nếu lễ hội được diễn ra từ một tháng trước thì hoa sẽ rất đẹp".
Theo ông Lâm, chủ trương mở hội hoa dã qùy đã tạo nên không khí rộn ràng trong lòng người dân. Ngoài hoa dã quỳ, núi lửa Chư Đăng Ya cũng là một thắng cảnh đẹp, rất nhiều người muốn khám phá.
Bên cạnh đó, du khách đến với lễ hội còn có dịp trải nghiệm các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian... thưởng thức những món ăn đặc sắc của người Tây Nguyên.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đà Lạt luôn mang vẻ đẹp thơ mộng và mê đắm lòng người. Vào mùa hoa Dã Quỳ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng loài hoa này. Thức dậy buổi sớm mai, đi lang thang trên những con đường vắng lặng, cái lạnh se se cùng sự yên bình...
Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày đi vào hoạt động đã thu hút rất nhiều du khách và người dân tham gia. Với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nơi đây đã trở thành không gian đậm sắc màu văn hóa.
Một phụ nữ điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ bất ngờ mất lái, lao vào quán tạp hóa ven đường ở Gia Lai. Hậu quả, người mẹ tử vong tại chỗ, 2 cháu bé nguy kịch.
Sau sáp nhập với Bình Định, tỉnh Gia Lai đứng trước thời cơ vàng để bứt phá trong lĩnh vực du lịch, mở ra những định hướng chiến lược cho việc hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, khai thác lợi thế rừng – biển và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Nghề nuôi yến đang trở thành hướng đi mới đầy triển vọng ở Gia Lai, không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
Người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, giờ đây đã có thể làm thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện nhờ sáng kiến đưa dịch vụ công về tận cơ sở.
Nghe lời “thầy lang online”, người phụ nữ 55 tuổi ở Gia Lai nhịn ăn nhiều ngày, chỉ uống nước kiềm để “tẩy độc chữa bệnh”. Không những không khỏi bệnh, bà còn suýt trả giá bằng mạng sống.
Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.
Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.
Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.
Nam thanh niên giả vờ mua vàng tại tiệm Kim Thành Vũ 6 (phường Đông Hòa, Tp.HCM) rồi bỏ chạy cùng 2 chiếc lắc, nhưng bị nhân viên và người dân truy đuổi, khống chế, giao cho công an.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.