Người dân miền núi Đà Nẵng rời làng trong đêm, căng mình phòng chống bão lũ sạt lở

Người dân miền núi Đà Nẵng rời làng trong đêm, căng mình phòng chống bão lũ sạt lở

Thứ 4, 22/10/2025 07:32 GMT+7

Khi cơn bão số 12 áp sát, mưa lũ và sạt lở đe dọa vùng cao Đà Nẵng, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân đồng lòng vào cuộc, biến hiểm nguy thành sức mạnh đoàn kết, tạo nên “lá chắn” kiên cường giữa thiên tai dữ dội.

Chạy đua với cơn thịnh nộ của đất

Chiều tối ngày 21/10, giữa màn mưa mù mịt, chính quyền xã Trà Linh vẫn đang băng qua mỗi con dốc, men theo những con suối để khảo sát sự an nguy của người dân từng làng, từng nóc bản. Trên đôi giày dính đẫm bùn đất, tiếng thở vượt núi hòa vào lời khẳng định của ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh: “Còn dân là còn việc. Mưa chưa dứt, đất chưa yên, chúng tôi chưa thể nghỉ”.

Người dân miền núi Đà Nẵng rời làng trong đêm, căng mình phòng chống bão lũ sạt lở- Ảnh 1.

Những ánh đèn pin lóe lên trong đêm soi đường dẫn lối người dân Trà Linh di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Một ngày trước, sau cuộc họp khẩn với Tp.Đà Nẵng về công tác phòng chống lũ lụt, sạt lở và ứng phó cơn bão số 12, ông Hải nhận tin làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh) xuất hiện sụt lún đất. Dưới màn mưa trắng xóa, cả chính quyền xã lập tức bước vào “trận chiến” mới, di dời khẩn cấp trong đêm.

“Khoảng 18 giờ ngày 20/10/2025, nghe tin có sụt lún, chúng tôi không chần chừ. Lực lượng công an, dân quân, xung kích được huy động tức tốc trong đêm, đến từng nhà dân, hỗ trợ bà con di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao”, ông Hải kể lại.

Công an viên Huỳnh Chí Linh hồi tưởng: “Mưa lớn, đường trơn, tối mịt, nhưng bà con hiểu nguy hiểm, ai cũng nghe theo, dắt con, gom đồ đạc, phối hợp nhịp nhàng cùng chính quyền rời làng”.

Chỉ vài giờ sau, 29 hộ dân với 118 nhân khẩu đã an toàn trong Nhà văn hóa thôn, nơi đủ sức chứa hơn 200 người. May mắn, sạt lở chưa xảy ra, người dân kịp thời mang theo nhu yếu phẩm nên chưa cần cứu trợ khẩn cấp.

Người dân miền núi Đà Nẵng rời làng trong đêm, căng mình phòng chống bão lũ sạt lở- Ảnh 2.

Người dân làng Kon Pin được di chuyển đến nhà văn hóa thôn trú mưa bão an toàn.

Cũng tại vùng cao Tp.Đà Nẵng, ở xã Hùng Sơn, giáp biên giới Việt - Lào, người dân vẫn chưa quên cơn ác mộng sạt lở sau bão số 10. Nhớ lại tiếng ầm vang của đất đá đổ sập rạng sáng 29/9, bà Ta Ngôn Thị Bớch (người dân) chia sẻ: “Tôi tưởng mình chết rồi. Đất chuyển mình dữ dội, nhà nứt, chuồng trại sập. Nhà tôi sát lưng đồi, nay mưa bão lại lớn thế này, chắc phải di dời thôi”.

Chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 12, những vết nứt dài ngoằn ngoèo trên sườn đồi Ga’nil và Pứt giờ đã loang rộng, đe dọa cả làng giữa mùa mưa bão. Nhưng giữa “cơn thịnh nộ của đất” và bao nỗi hoang mang của dân, vẫn sáng lên tinh thần kiên cường. Những người lính biên phòng Đồn Ga Ry không chỉ cứu trợ nhu yếu phẩm mà còn giúp người dân “khiêng cả nhà” ra khỏi vùng sạt lở.

“Dưới mưa, bùn lầy, chúng tôi khiêng từng căn nhà, từng tấm gỗ, khung cửa... Có người trượt ngã, có người đứt tay, nhưng không ai bỏ cuộc. Bởi ở vùng biên này, cứu dân cũng là giữ đất”, Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry nói.

Niềm tin giữa mùa bão dữ

Chia sẻ với Người Đưa Tin về công tác ứng phó với cơn bão số 12, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết: “Thiên tai giờ không còn là rủi ro đơn lẻ, mà là quy luật khắc nghiệt của vùng núi: địa hình dốc, đất yếu, mưa nhiều do biến đổi khí hậu khiến sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi đã đề xuất với Tp.Đà Nẵng ban bố tình trạng khẩn cấp, hỗ trợ kinh phí và khảo sát toàn diện các điểm nguy cơ cao”.

Thống kê sơ bộ, tính đến giữa tháng 10, Hùng Sơn đã ghi nhận hơn 35 điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí sát khu dân cư. 10 hộ dân (hơn 50 nhân khẩu) buộc phải di dời khẩn cấp, hàng chục héc-ta đất sản xuất bị vùi lấp, 6 con trâu bò chết do lũ cuốn hoặc sập chuồng…

Người dân miền núi Đà Nẵng rời làng trong đêm, căng mình phòng chống bão lũ sạt lở- Ảnh 3.

Tựa như “thần đèn” nơi biên giới, những người bộ đội biên phòng nỗ lực giúp người dân kịp thời thoát khỏi thảm họa sạt lở.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về công tác ứng phó với cơn bão số 12, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết: “Thiên tai giờ không còn là rủi ro đơn lẻ, mà là quy luật khắc nghiệt của vùng núi: địa hình dốc, đất yếu, mưa nhiều do biến đổi khí hậu khiến sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi đã đề xuất với Tp.Đà Nẵng ban bố tình trạng khẩn cấp, hỗ trợ kinh phí và khảo sát toàn diện các điểm nguy cơ cao”.

Thống kê sơ bộ, tính đến giữa tháng 10, Hùng Sơn đã ghi nhận hơn 35 điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí sát khu dân cư. 10 hộ dân (hơn 50 nhân khẩu) buộc phải di dời khẩn cấp, hàng chục héc-ta đất sản xuất bị vùi lấp, 6 con trâu bò chết do lũ cuốn hoặc sập chuồng…

Dẫu thiệt hại nặng nề, nhưng trong ánh mắt người dân vẫn ánh lên niềm tin. Những phần quà nhỏ từ lực lượng công an, biên phòng trở thành ngọn lửa tinh thần giữa đổ nát.

Cũng vượt mưa gió đến trao “niềm tin” cho dân, ông Trịnh Minh Hải chia sẻ: “Sau khi di dời dân làng Kon Pin ra khỏi vùng nguy hiểm trong đêm qua, ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đến kiểm tra tình hình các vùng có nguy cơ sạt lở và đã khảo sát được bảy thôn. Thành phố quan tâm chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ, người dân cũng đoàn kết nhưng khó nhất là kinh phí và vấn đề tái định cư lâu dài. Song dù khó đến mấy cũng không để dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân miền núi Đà Nẵng rời làng trong đêm, căng mình phòng chống bão lũ sạt lở- Ảnh 4.

Những người lính Đồn Biên phòng Ga Ry cùng dân đồng lòng khiêng từng căn nhà di dời khỏi vùng sạt lở ở thôn Pứt.

Bên cạnh đó, nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo sinh kế bền vững, các địa phương miền núi Đà Nẵng đang đề xuất xây dựng khu dân cư an toàn, hệ thống cảnh báo sớm và bản đồ sạt lở cũng như đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai, diễn tập sơ tán cộng đồng để người dân chủ động bảo vệ mình.

Từ Kon Pin (Trà Linh) đến Pứt, Ga’nil (Hùng Sơn), đâu đâu cũng thấy hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chân mỏi rời nhưng mắt vẫn ngời sáng. Trong tiếng mưa gió rít, loa truyền thanh xã vẫn vang: “Không chủ quan, không hoang mang. Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống thiên tai.”

Nơi miền biên viễn, câu chuyện “rời làng trong đêm” không chỉ là hành trình tránh mưa lũ, sạt lở mà còn là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, sợi dây nối liền đất, rừng và người. Bởi niềm tin vào Đảng, chính quyền và tinh thần đồng lòng luôn là “lá chắn” kiên cường giúp dân vượt qua gian khó.

THÚY HIỀN


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.