India Today đưa tin, một thợ dệt 60 tuổi, người đã cứu 2 đứa trẻ khỏi chết đuối ở sông Tamirabharani thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đã tử vong sau khi bị cuốn vào dòng nước.
Người đàn ông xấu số được xác định là Peter, là một thợ dệt đến từ Kulitharai ở Kanniyakumari. Trên đường đi làm, phát hiện 2 cháu bé chới với giữa dòng nước xiết, không ngần ngại, ông Peter liền nhảy xuống cứu. Mặc dù đã cứu được cả 2 đứa trẻ thoát cảnh chết đuối nhưng bản thân ông đã mất tích dưới sông trong khi cứu những đứa trẻ.

Đội cứu hỏa và cứu hộ Kulitharari đã tiến hành tìm kiếm, sau đó vớt được thi thể ông Peter từ dưới sông. Ảnh: India Today
Đội cứu hỏa và cứu hộ Kulitharari đã được báo động ngay lập tức. Họ đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm sau khi có mặt tại hiện trường. Sau nhiều giờ tìm kiếm trên sông, cuối cùng đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông Peter.
Ông Peter ra đi để lại con trai và con gái, những người hiện đang phải đối mặt với tương lai bất định khi không còn cha và là trụ cột gia đình.
Để ghi nhận hành động "liều mình cứu người" của ông Peter, người dân Kulitharai đã đứng ra hỗ trợ gia đình. Cộng đồng địa phương đã kêu gọi chính quyền bồi thường cho gia đình Peter và đặc biệt yêu cầu con trai ông được nhận một công việc trong chính quyền như một sự ghi nhận cho hành động dũng cảm của ông Peter.
Trước đó, vào tháng 4, camera an ninh cũng đã ghi lại cảnh một người đàn ông cứu một cậu bé khỏi bị điện giật trên một con phố ngập lụt ở Chennai.
Cậu bé là học sinh lớp 3 đang đi bộ từ trường về nhà. Cậu bé không may giẫm phải một dây điện bị đứt gần hộp nối điện trong khi vẫn đứng gần mép đường để tránh nước mưa. Cậu bé đã ngã xuống nước và la hét cầu cứu.
Một người đàn ông tên Kannan đang đi xe máy ngang qua thì nhìn thấy cậu bé. Anh ta lập tức xuống xe và lao xuống nước để kéo cậu bé lên bất chấp việc bản thân cũng bị điện giật.
Minh Hoa (t/h)