Mới đây, anh Hồ Lôi (32 tuổi), đến từ Trung Quốc, được biết đến với biệt danh là "người khổng lồ quỳ gối", đã quyên góp hơn 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, 500 chai nước khoáng, 100 đèn pin và 2.000 đôi găng tay với tổng trị giá khoảng 55.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng) để hỗ trợ người dân vùng lũ ở huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu.
Bạn bè của anh cũng đã mua các vật phẩm trị giá 20.000 nhân dân tệ (73 triệu đồng), để cùng chung tay thực hiện chuyến xe nghĩa tình đến huyện Dung Giang - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt hồi tháng 6/2025.

Sau khi hoàn thành việc cứu trợ, Hồ chỉ còn 0,5 nhân dân tệ (1.800 đồng) trong tài khoản ngân hàng. "Hoặc là tôi không quyên góp, hoặc là tôi sẽ quyên góp toàn bộ", Hồ chia sẻ.
Được biết, anh Hồ sinh ra trong một gia đình nghèo ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ với biệt danh "Người khổng lồ quỳ gối" vì sự tận tụy trong công việc thiện nguyện dù thể chất yếu.
Anh kiếm sống bằng cách thu thập các vật dụng có thể tái chế và sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại một quầy hàng trên phố.
Mặc dù thu nhập ít ỏi, từ năm 2008 đến năm 2023, Hồ đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng) để giúp đỡ 500 sinh viên nghèo khó. Một phần thu nhập của anh đến từ việc phát trực tiếp trên mạng xã hội và trợ cấp chính phủ dành cho người khuyết tật.

"Tôi mắc nhiều bệnh, nhưng tôi phải tiếp tục công việc từ thiện này. Có quá nhiều người đã giúp đỡ tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chính phủ cũng hỗ trợ tôi hàng tháng", anh chia sẻ.
Câu chuyện của anh Hồ nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận.
"Anh đang quỳ trên mặt đất. Nhưng anh xứng đáng được chúng ta tôn trọng và ngưỡng mộ", "Anh là nhân vật làm rung chuyển cả Trung Quốc. Chúng ta hãy nhớ tên anh, Hồ Lôi"..., cư dân mạng bình luận.
Tuy nhiên, một số người cho rằng việc trao đi hết những gì mình có, đến mức trong tài khoản chỉ còn nửa tệ là cực đoan. "Hành động từ thiện cực đoan của anh không nên được ủng hộ. Khi anh muốn mua một chiếc bánh bao hấp chỉ cần 2 nhân dân tệ (7.000 đồng), anh sẽ phát hiện mình không đủ khả năng mua", một cư dân mạng nêu ý kiến. Tuy nhiên, với phần lớn mọi người, đó lại là biểu hiện của lòng vị tha, quên mình, rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ.
Minh Hoa (t/h)