Một nhóm người đàn ông đang nói chuyện bên lề đường thì những nhìn thấy những con bò đi lạc vào khu vực ở Ghumarwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ vào ngày 31/7.
Đoạn clip ghi lại cho thấy người dân địa phương bỏ chạy khi thấy con bò hung dữ lao tới. Tuy nhiên, một người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ và bị con bò húc văng lên không trung. Sau cú húc mạnh, nạn nhân ngã đập đầu xuống rãnh nước.
Con bò sau đó chạy khỏi hiện trường trong khi những người chứng kiến nhanh chóng chạy đến giúp đỡ nạn nhân đang choáng váng.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện và đang được chăm sóc do bị thương nặng.
Chủ tịch Hội đồng Thành phố Ghumarwin, Rita Sehgal, cho biết: "Vấn đề đang được xử lý nghiêm túc. Một đội đặc nhiệm sẽ được thành lập trong những ngày tới để bắt giữ và di dời những con vật hung dữ và hoang dã đến nơi an toàn.
Chủ sở hữu của những con vật nuôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu gia súc của họ bị phát hiện lang thang ở những nơi công cộng và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc".
Ấn Độ có hàng trăm nghìn con bò lang thang trên đường phố. Một phần là do người dân địa phương sùng đạo, tuân thủ phong tục Hindu, coi bò là loài vật linh thiêng, không thể ăn thịt hoặc giết mổ sau khi chúng ngừng sản xuất sữa. Phần lớn các bang đều cấm bán hoặc giết mổ bò.
Thay vì giải quyết gánh nặng kinh tế từ việc nuôi nhốt gia súc, nhiều nông dân thả rông chúng trên đường phố dẫn đến hỗn loạn khi chúng trở nên kích động và trút cơn thịnh nộ lên người.
Phương Linh (T/h)