Ngày 26/1, tờ Ettoday đưa tin, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan khi người đàn ông 48 tuổi đã qua đời ở nơi khác, được gia đình làm lễ tang và chôn cất bất ngờ xuất hiện trở lại trước mặt người thân, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Gia đình ngay lập tức khai quật thi thể và giao cho đội cứu hộ để xác nhận danh tính, nhờ đó quan tài của người quá cố được đưa về với gia đình hợp pháp.


Thi thể được khai quật và giao cho gia đình tại Doi Wawi, huyện Mae Suai.
Theo Khaosod, gia đình một người đàn ông 48 tuổi ở tỉnh Chiang Rai nhận được tin ông qua đời tại Chiang Mai và lập tức đến nhận dạng và đưa thi thể về. Do quá đau buồn và khó nhận ra diện mạo người quá cố, họ đã nhầm thi thể với người khác. Tuy nhiên, sau khi đưa thi thể về, gia đình đã tổ chức lễ tiễn biệt và chôn cất "người quá cố" theo phong tục truyền thống.
Không lâu sau khi tang lễ kết thúc, người đàn ông trở về nhà an toàn. Gia đình vô cùng kinh ngạc khi thấy người thân của mình đột nhiên "sống lại" và lập tức hỏi han về chuyện đã xảy ra. Sau đó, họ nhận ra đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và biết rằng họ không chôn cất người thân của mình mà là một người chết không rõ danh tính. Vì vậy, họ khẩn trương cầu cứu đội cứu hộ.
Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Đội cứu hộ Thapa Yangmechan lập tức đến tỉnh Chiang Rai để giúp khai quật thi thể. Sau khi xác định danh tính, đội đã vận chuyển thi thể về huyện Mae Sot, tỉnh Tak và bàn giao cho người thân.
Các cơ quan chức năng có liên quan hiện đang điều tra những sai sót trong toàn bộ vụ việc, cụ thể là liệu những sai sót đó có xảy ra trong quá trình nhận dạng, thông báo hay bàn giao hài cốt hay không, nhằm ngăn chặn những tình huống vô lý tương tự xảy ra lần nữa.
Phương Linh (t/h)