Đoạn clip ghi lại cho thấy một người đàn ông đang dừng xe trên phố thì hốt hoảng thấy 2 con bò đực hung dữ đang lao về phía mình ở Fatehpur, Sikar, Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 26/8.
Quá sợ hãi, người này vội vàng xuống xe định bỏ chạy nhưng bị một trong hai con bò dùng sừng húc văng ra xa và giẫm đạp. Nạn nhân bị thương ở đầu, tay và chân.

Người đàn ông bị con bò húc văng.
Phát hiện ra sự việc, một người dân địa phương đã chạy tới hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra. Được biết, người đàn ông đã được xuất viện sau đó.
Ở Ấn Độ, người dân địa phương sùng đạo tuân theo các phong tục của đạo Hindu, coi bò và bò đực là động vật linh thiêng không được ăn hoặc giết mổ sau khi chúng ngừng sản xuất sữa. Phần lớn các tiểu bang đều cấm bán hoặc giết mổ bò.
Thay vì giải quyết gánh nặng kinh tế khi nuôi gia súc đã kiệt sức, nhiều nông dân thả rông chúng trên đường phố, dẫn đến tình trạng hỗn loạn khi các loài động vật trở nên kích động và trút cơn thịnh nộ lên con người.
Phương Linh (T/h)