Theo Free press journal, một người đàn ông 25 tuổi đến từ Lakhimpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã tử vong sau khi rơi vào một thùng đường mía đang sôi tại một nhà máy ở Maharashtra, nơi anh đến làm việc để giúp gia đình trả nợ.
Nạn nhân, được xác định là Danish, đến từ làng Mudi thuộc khu vực đồn cảnh sát Isanagar, đã làm việc tại nhà máy đường mía khoảng 4 tháng. Anh cùng 15 người khác đến Maharashtra để tìm việc làm.

Người đàn ông ngất xỉu, ngã vào thùng đường mía đang sôi. Ảnh cắt từ clip/Anjali Kumari
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h25 ngày 21/8. Theo thông tin chi tiết, Danish đang đứng gần một chiếc thùng lớn đựng đường thốt nốt đang sôi thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt và mất thăng bằng. Anh ngã vào thùng và hét lên cầu cứu.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, các đồng nghiệp vội vàng chạy đến. Ban đầu, 2 người cố gắng kéo anh ta ra bằng những chiếc gáo lớn. Khi cách đó không hiệu quả, 2 đến 3 người khác tiến đến gần thùng chứa và đã kéo được Danish ra ngoài bất chấp nguy hiểm.
Danish bị bỏng nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nơi anh qua đời trong quá trình điều trị.
Thi thể của Danish đã được bàn giao cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi ở Maharashtra và được đưa về làng
Trung sĩ Shamsher Bahadur Singh cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một nhà máy đường mía ở Maharashtra và cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn khiếu nại bằng văn bản nào.
Phương Linh (t/h)