Nand Singh (53 tuổi), làm việc cho Công ty thầu xây dựng Krishna, đã đến mở van đường ống tại Đơn vị 5 của nhà máy nhiệt điện ở Kota, Ấn Độ, vào khoảng 11h30 ngày 21/11.
Một con trăn dài 4,3 mét ẩn náu trong bụi cây và cỏ rậm rạp đã bất ngờ lao ra cắn chặt chân anh ta. Con trăn siết chặt người đàn ông trong khoảng nửa giờ khiến anh hét lên vì đau đớn.
Nghe tiếng la hét, những người dân gần đó đã chạy đến, dùng gậy và dây thừng giải thoát người đàn ông khỏi con trăn trong khoảng 10 phút.

Người đàn ông bị con trăn siết chặt chân.
Khi đội kiểm lâm đến, các người dân đã đánh và làm con trăn bị thương bằng gậy. Sau đó, con vật đã được cứu hộ và đưa đến Công viên Sinh học Abheda. Một nhóm bác sĩ đang điều trị cho con trăn.
Cán bộ kiểm lâm khu vực (DFO), ông Kota Muthu S, cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc những người gây ra thương tích nghiêm trọng cho con trăn. Một cuộc tìm kiếm những người liên quan đang được tiến hành và một báo cáo điều tra sẽ được đệ trình. Ông nhấn mạnh rằng việc tấn công con trăn sau khi đã giải thoát người đàn ông là một hành vi phạm tội, và con vật đáng lẽ phải được giao cho đội kiểm lâm.
Ông Ram Singh Shekhawat, chủ tịch Hiệp hội Nhiệt điện Mazdoor, bày tỏ sự không hài lòng về sự cố này. Ông cho biết hệ thống vệ sinh tại nhà máy rất kém. Ban quản lý thể hiện sự sạch sẽ trên giấy tờ, trong khi thực tế lại trái ngược.
Ông cho biết, do khu rừng rậm rạp xung quanh nhà máy nhiệt điện, báo, gấu và các loài động vật hoang dã khác đã xuất hiện nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, chưa có biện pháp an toàn cụ thể nào được đưa ra. Công nhân đã yêu cầu chính quyền thực hiện các biện pháp khắc phục ngay lập tức.
Phương Linh (t/h)