Ngày 24/5, tại Từ Hi, Trung Quốc, một người đàn ông đang trên đường về nhà sau khi đi câu cá thì tình cờ nhìn thấy một vật trông giống như đứa trẻ mặc tã đang nổi trên sông.
Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là một con búp bê, nhưng khi đến gần hơn, người đàn ông kinh ngạc nhận ra đó là một đứa trẻ thật. Bé đang vùng vẫy trong nước, tiếng khóc ngày càng yếu dần. Người đàn ông lập tức vứt bỏ đồ đạc và trèo xuống sông bằng một sợi dây xích dọc bờ sông trước khi kéo đứa trẻ lên. Anh nhấc đứa bé lên cao khỏi mặt nước và giao cho những người lớn đã chạy đến bờ sông.

Người đàn ông nhảy xuống sông cứu bé gái.
Ông Trương, một quan chức địa phương cho biết, bé gái này mới 1 tuổi 7 tháng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bé đang chơi gần sông dưới sự trông nom của người chị gái 12 tuổi. Bé gái buông tay chị gái khi cố gắng nhặt thứ gì đó bên bờ sông và vô tình rơi xuống nước.
Con sông không xa nhà họ. Sau khi nghe thấy tiếng con gái lớn la hét cầu cứu, mẹ của 2 bé gái vội vã chạy đến hiện trường và đến đúng lúc người đàn ông đang kéo đứa con gái nhỏ ra khỏi sông. Bé gái đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và xác nhận là không bị thương trước khi trở về nhà vào cuối ngày hôm đó. Sáng ngày 25/5, cán bộ thôn đã đến thăm gia đình và xác nhận: "Hiện tại đứa trẻ đã khỏe mạnh và đang chơi ở nhà".
Người giải cứu bé gái được xác định là Liu Sheng. Liu sau đó nói rằng thực ra bản thân anh không biết bơi và chưa bao giờ hiểu tại sao những người không biết bơi lại nhảy xuống nước để cứu người khác. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, anh nói rằng khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ gặp nguy hiểm, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải lao xuống cứu bé ngay lập tức".
Phương Linh (t/h)