Cảnh tượng gây sốc xảy ra vào ngày 3/8, tại Sân bay Quốc tế El Dorado ở Bogota, khi Hector Santacruz tiến đến chỗ Claudia Segura và yêu cầu cô nhường chỗ, tờ Daily Mail đưa tin.
Segura đã ngồi vào ghế cạnh vợ của Santacruz khi anh ta đi vắng và người đàn ông này đã nổi giận khi cô từ chối nhường ghế.
Theo kênh truyền hình địa phương El Tiempo, Santacruz nói: "Đứng dậy hoặc tôi sẽ kéo cô dậy".
Tiếp theo anh ta quay sang người bên cạnh và bảo họ quay lại vụ xô xát, rồi đập vào điện thoại của Segura khiến nó văng ra khỏi tay cô. Sau đó Santacruz tát vào mặt Segura.
"Anh ta đánh rất mạnh vào mặt và đầu tôi. Cú đánh mạnh đến nỗi làm rơi cả khuyên tai của tôi", Segura nói với tờ El Tiempo.

Người đàn ông tát người phụ nữ tại sân bay.
Những hành khách khác ở cổng đều vô cùng kinh ngạc, một số người đàn ông lao tới bảo vệ Segura và đẩy Santacruz ra xa.
Càng lúc càng có nhiều người lao vào khi Santacruz cố gắng xua đuổi họ và hét lên giận dữ. Cuối cùng vợ anh ta lao vào can thiệp và cố gắng trấn tĩnh mọi người.
Cảnh quay sau đó cho thấy Segura nằm trên sàn trong khi nhân viên sân bay chăm sóc vết thương cho cô.
Santacruz bị lực lượng an ninh còng tay dẫn đi trong tiếng reo hò và vỗ tay của những người chứng kiến.
Segura sau đó được đưa đến cơ sở chăm sóc khẩn cấp trong thị trấn để điều trị.
"Tôi bị ảnh hưởng và rất sợ hãi. Khi tôi đến khu vực chờ thì đều đã kín chỗ và tôi chỉ thấy một chiếc ghế trống. Trên ghế không có túi xách hay quần áo nào cho thấy có người nên tôi ngồi xuống", cô nói với tờ El Tiempo.
Vợ của Santacruz, Karen, nói với cô rằng ghế đó đã có người ngồi, nhưng Segura đang kết thúc một cuộc gọi công việc nên vẫn ngồi lại.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Santacruz có phải đối mặt với cáo buộc nào không.
Phương Linh (T/h)