Caio Rocha Aguiar Arrabal, 44 tuổi, đã trèo lên tảng đá ở Rio de Janeiro hôm 28/6 để chụp ảnh trước khi rơi xuống từ độ cao gần 150 mét và tử vong, theo tờ Globo của Brazil đưa tin.
Một người đi bộ đường dài khác trên đường mòn Pedra do Macaco đã cảnh báo anh ta phải cẩn thận khi cố gắng đi xuống và tiếng hét của cô đã được nghe thấy trong clip quay tại hiện trường.
Vụ ngã đã dẫn đến một chiến dịch cứu hộ "phức tạp" kéo dài 4 giờ, nhưng theo các quan chức, Arrabal đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ông Arrabal đã tử vong khi rơi xuống từ độ cao 150 mét. Ảnh: Newsflash
"Chúng tôi phải đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp với địa hình vô cùng khó khăn để tiếp cận anh ấy", Matheus Moura thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Maricá cho biết. "Chúng tôi phải leo trèo, dùng dây thừng để vượt qua và thực hiện một số thao tác trước khi đến được địa điểm đó".
Du khách thường xuyên leo lên mỏm đá lộ thiên để chụp ảnh các đầm phá ở Maricá, một quận của Rio, nhưng vị trí này đã từng là hiện trường của một số tai nạn trước đây.

Caio Arrabal trên đỉnh núi trước khi ngã xuống đất. Ảnh: Newsflash
Theo Moura, nạn nhân đã đi xuống sai phía của mỏm đá trước khi xảy ra cú ngã.
Arrabal đi cùng một đoàn đưa du khách tham gia cung leo núi từ thành phố Araruama và đây cũng là lần đầu tiên anh chinh phục cung đường Pedra do Macaco.
Đường mòn Pedra do Macaco mất khoảng 40 phút để leo lên và dài khoảng nửa dặm.
Phương Linh (t/h)