Nhân viên đã buộc phải đuổi người đàn ông 24 tuổi ra ngoài sau khi anh ta tấn công bé gái tại khu vui chơi trẻ em ở miền bắc Thái Lan .
Đứa trẻ đang chơi ở khu vui chơi trẻ em TK Park ở Phayao thì đột nhiên quấy khóc. Khi cô bé đang ngồi trên lòng mẹ, người lạ mặt mặc áo sơ mi xanh tiến đến và đánh vào đầu cô bé.
Trong cơn bàng hoàng, người mẹ ôm chặt đứa con nhưng ngay sau đó người đàn ông quay lại và tát thêm một cái nữa.
Đột nhiên, Watcharee, 41 tuổi, bật dậy khỏi sàn nhà và đẩy người đàn ông trong khi những người khác vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Các nhân viên tại trung tâm đã nhanh chóng can thiệp và đuổi người đàn ông đó ra khỏi khu vực.

Người đàn ông 24 tuổi đã tát vào mặt đứa trẻ. Nguồn: North Now
Người mẹ cho biết người đàn ông đó không có vẻ hung hăng trước khi vụ việc xảy ra. Watcharee nói rằng cô không thể hiểu tại sao anh ta lại tấn công con gái vô tội của mình.
Đứa trẻ đã được đưa đến Bệnh viện Phayao để khám sức khỏe, kết quả khám có thể được sử dụng làm bằng chứng nếu có cáo buộc được đưa ra.
Hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra, các sĩ quan đang thu thập bằng chứng và xác minh sự việc để xác định các cáo buộc đối với bị cáo.
Người mẹ đã trình báo cảnh sát và nhận được lời xin lỗi từ người thân của thủ phạm. Họ cho rằng người đàn ông đó rất nhạy cảm với tiếng trẻ con khóc và tiếng chó sủa. Watcharee từ chối chấp nhận lý lẽ của họ như một sự biện minh cho vụ hành hung.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 14h48 ngày 25/7.
Phương Linh (t/h)