Người dân thôn Luật Lễ kể chuyện em bé “Lũ” chào đời trong đêm đê vỡ

Người dân thôn Luật Lễ kể chuyện em bé “Lũ” chào đời trong đêm đê vỡ

Phạm Thảo Quyên

Phạm Thảo Quyên

Chủ nhật, 23/11/2025 16:26 GMT+7

Đã nhiều ngày trôi qua, người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lớn làm vỡ đê gần 30 m. Nhưng có một niềm vui lớn hơn được người dân kể cho nhau nghe là một em bé “Lũ” đã chào đời an toàn.

Tài sản trôi theo dòng nước lũ

Sau đêm vỡ đê kinh hoàng, người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước, Gia Lai) trắng tay khi toàn bộ tài sản bị lũ cuốn trôi.

Bà Lê Thị Thu Thanh (57 tuổi, thôn Luật Lễ) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lớn làm vỡ đê khuya 18, rạng sáng ngày 19/11.

"Một tiếng nổ lớn vang lên ngoài đê, xé toạc đêm đen và màn mưa. Một đoạn đê Luật Lễ dài gần 30m, rộng khoảng 4m, cao 3m bất ngờ bị nước lũ đánh sập. Ngay lập tức, nước tràn ầm ầm vào nhà, dâng cao. Lúc đó cả nhà chỉ biết chạy, một số tài sản đã kê cao trước đó, tất cả đành bỏ lại". Bà Thanh nhớ lại,

Sau khi lũ rút, nhiều đồ đạc cùng bò, lợn, gà đều bị cuốn trôi. Trong căn nhà trống hoác không còn nhiều đồ đạc, bà Thanh nghẹn giọng: "Hai con bò của tôi mất hết rồi. Tài sản, vật dụng hư hỏng hoặc bị cuốn sạch"

Người dân thôn Luật Lễ kể chuyện em bé “Lũ” chào đời trong đêm đê vỡ- Ảnh 1.

Lũ lớn đã khiến đê Luật Lễ (thuộc thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước) vỡ đoạn gần 30 m, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu

Hai con bò là gia tài lớn nhất của gia đình bà Hồ Thị Nguyệt (trú tại đội 1, thôn Luật Lễ) cũng bị nước lũ cuốn trôi. Nhà mẹ bà Nguyệt ở đội 2 cũng bị chia cắt hoàn toàn trong trận lũ lịch sử này.

Không chỉ riêng nhà bà Thanh, bà Nguyệt mà 700 hộ dân tại thôn Luật Lễ cũng chìm trong biển nước. Nước lên nhanh, gần chạm mái đã khiến nhiều hộ dân mắc kẹt ngay trong nhà. Nhiều người phải lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng chức năng sơ tán.

Đê Luật Lễ vỡ đã khiến cho đội 1 vào đội 2 (thuộc thôn Luật Lễ) bị chia cắt hoàn toàn. Cho đến sáng ngày 21/11, nước lũ rút bớt, người dân mới có thể mở tạm một lối nhỏ để đi bộ ra ngoài nhận lương thực cứu trợ.

Chào đời trong đêm lũ

Nhiều cuộc giải cứu đã diễn ra trong màn đêm đen và dòng nước lũ đục ngầu. Tất cả người dân đều an toàn trở về sau lũ, trong đó có cả mẹ con em bé "Lũ" đã vượt cạn thành công cùng cụ già 93 tuổi được sơ tán an toàn.

Gặp gỡ PV Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời là Trung đội trưởng Trung đội 5 xung kích của Công an tỉnh vẫn còn nhớ như in câu chuyện vào rạng sáng ngày 19/11.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây kể lại, khi nhận tin đê vỡ, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ chống lụt bão tại huyện Tuy Phước (cũ), ngay lập tức đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Ban đầu, lực lượng nỗ lực gia cố đoạn đê nhưng mọi biện pháp trở nên vô hiệu vì nước lũ quá mạnh, chảy xiết. "Lúc đó nước dâng nhanh kinh khủng, xe không thể vào", Thượng tá Đây nhớ lại. Tình thế cấp bách, anh buộc phải đưa ra quyết định tạm ngừng đắp đê, tập trung cứu dân trước tiên, "bởi chỉ chậm một phút là người dân có thể gặp nguy hiểm".

Người dân thôn Luật Lễ kể chuyện em bé “Lũ” chào đời trong đêm đê vỡ- Ảnh 2.

Thượng tá Đây cùng các chiến sĩ công an hỗ trợ đưa sản phụ vượt dòng nước lũ đến bệnh viên an toàn

Một sản phụ đang chuyển dạ, bên trong còn có cụ bà 93 tuổi, căn nhà bị cô lập hoàn toàn. Tin tức đưa đến Thượng tá Đây. Không chần chừ, anh đã cùng đồng đội giăng dây qua dòng nước xiết rồi men theo để tiếp cận. Thượng tá Đây cùng đồng đội đã giải cứu 2 người, căn nhà lúc này dường như đã bị lũ nhấn chìm.

Nước lớn, bốn bề là nước, xe không thể vào. Không còn cách nào khác, cuối cùng, Thượng tá Đây cùng đồng đội đã quyết định hỗ trợ sản phụ bơi qua dòng nước lũ, thoát ra khỏi nơi bị cô lập rồi men theo ray xe lửa đến gác chắn Diêu Trì. Từ đây, sản phụ được đưa lên xe chuyển viện. Mãi đến khi sản phụ vào bệnh viện, anh cùng đồng đội mới thở phào nhẹ nhõm..

Từ trong đêm đen, đê vỡ, nước lũ bao vậy, có một em bé đã chào đời. Mọi người trìu mến đặt cho cái tên là em bé "Lũ", để nhớ lại một hành trình vượt mọi nguy hiểm trong thời khắc lũ dường như cao nhất.

"Vui nhất là cứu được hết dân, không ai thiệt mạng. Còn tài sản, mất thì làm lại được", Thượng tá Đây nói, ánh mắt đầy cương nghị. Nước lũ rút dần, anh lại cùng các chiến sĩ đưa lương thực tiếp cận vào từ khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ, "không để bà con nào phải chịu đói, chịu khát".

Người dân thôn Luật Lễ kể chuyện em bé “Lũ” chào đời trong đêm đê vỡ- Ảnh 3.

Em bé "Lũ" chào đời an toàn, khỏe mạnh

Chị Lê Nhi, người thân sản phụ xúc động cho biết: "Gia đình chúng tôi biết ơn đội cứu hộ dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Văn Đây. Anh ấy như vị cứu tinh của gia đình tôi. Nếu không có các anh, tôi không biết mẹ và em tôi sẽ ra sao… Gia đình rất biết ơn sự quan tâm những lời hỏi thăm, động viên và quà hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện và của tất cả mọi người".

Trao đổi thêm với PV Người Đưa Tin, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết: “Đối với các đoạn đê bị sạt lở, xã Tuy Phước đã kịp thời rào chắn và đặt các biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho bà con nhân dân. Đồng thời, xã đang tiến hành khảo sát, tiến hành mở một số con đường tạm để bà con đi lại thông suốt. Xã cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để đánh giá thực trạng và có báo cáo chính xác cho tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp để tỉnh quan tâm, hỗ trợ các nguồn lực, sớm khắc phục hậu quả do lũ gây ra”.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.