Để đối phó với dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, từ đầu tháng 6/2021, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã thành lập 11 trạm chốt chống dịch Covid-19.

Các trạm chốt chủ yếu trên các tuyến giao thông trọng yếu, giáp ranh với các huyện và đường đi lối mở khu vực các xã biên giới. Tại các điểm chốt có ít cây cối nên rất nóng bức. Đặc biệt, thời gian gần đây nhiệt độ luôn trên 40 độ C, cùng với gió Lào (phơn Tây Nam) thổi mạnh càng khiến các điểm chốt thêm ngột ngạt.

Vì vậy, người dân Thanh Chương đã nghĩ ra một “sáng kế”, đó là chặt lá cọ xuống ủng hộ chốt phòng chống dịch Covid-19 để che mái, giảm sức nóng cho lực lượng trực chốt.

Người dân làm việc xuyên đêm để sáng hôm sau có mái che đưa ra ủng hộ chốt phòng dịch.

Cây cọ có tên khoa học là Arecaceae thuộc họ cau. Những khóm cây này có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật bản được du nhập vào nước ta khá lâu. Cọ hiện có nhiều loại với các kích thước khác nhau được trồng rất nhiều tại huyện Thanh Chương. Cây thuộc dạng thân giả gỗ thực chất là những lá già tạo thành. Cây có hệ tán lá khá phát triển với những chiếc lá mọc trên cuống dày và dài trông giống như những chiếc quạt với nhiều thùy sâu cong cùng các đường sóng chạy dài.

Bà con chở lá cọ xuống ủng hộ chốt phòng chống dịch Covid-19 ở xã Đại Đồng để làm mái che, giảm sức nóng cho lực lượng trực chốt.

Chung tay kết lá cọ, khẩn trương làm mái chống nóng cho trạm chốt xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương.

Phong trào này được tổ chức khắp nơi trên địa bàn huyện. Điển hình là cụ Nguyễn Văn Đình (88 tuổi, trú xã Thanh Thủy) đã hiến 1 vườn cọ khoảng 1000 lá, 30 cây tre và 50 cây nứa cho Hội Chữ thập đỏ huyện để phục vụ làm lán chốt kiểm soát dịch bệnh cho quê nhà Thanh Chương.

Ông Lưu Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, cho biết trạm chốt phòng chống dịch Covid-19 ở xã Đại Đồng chốt tuyến giao thông trọng yếu (QL 46B) giáp ranh với xã Thuận Sơn, Đô Lương. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh.

“Trạm chốt chủ yếu được dựng bằng vải bạt, khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ nóng như “lò lửa”, ảnh hưởng đến sức khỏe tới lực lượng canh gác. Thật mừng là bà con đã tình nguyện chở lá cọ xuống lợp mái để chống nóng”, ông Hòa nói.