Như đã đưa tin trước đó, hôm nay 8/7 (tức 14/6 Âm lịch), tròn một năm ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ sáng rất đông người dân đã đổ về nghĩa trang Mai Dịch (nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ) để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo suốt đời tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân.
Từng tốp người tay ôm bó hoa sen, cầm nén hương, chầm chậm tiến về phía mộ phần để thắp nén hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo quan sát, trong quá trình thắp hương, tưởng nhớ cô Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân đã không cầm nổi nước mắt.

Hôm nay 8/7 (tức 14/6 Âm lịch), tròn một năm ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, tròn một năm ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, rất đông người dân đổ về nghĩa trang Mai Dịch để để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từng tốp người tay ôm bó hoa sen, cầm nén hương, chầm chậm tiến về phía mộ phần của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với nhiều người dân, từ khi sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một người sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Ngay cả khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng vẫn giữ lối sống mộc mạc, chân thành, luôn hết lòng vì nước, vì dân.

Nhiều người khác lặng lẽ dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Nhiều người đã không giấu được sự xúc động, nghẹn ngào...

Người dân bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ đến những cống hiến lớn lao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Họ đến đây không phải vì trách nhiệm mà đến vì tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mỗi người.

Nhiều trẻ em cũng được phụ huynh đưa tới tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người khác lặng lẽ dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỗi khi nhìn về di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân đều bày tỏ sự xúc động.