Trước khi tiếp tục dòng chảy câu chuyện, chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ của anh Lê Văn Lợi với vợ chồng ông Hoàng Văn Lộc - người đầu bếp đầu tiên trong sinh nhật Bác Hồ và bà Nguyễn Thị Cúc. Không để chúng tôi chờ lâu, anh Lợi kể lại: “Trong thời kỳ hoạt động tại Thái Lan, bà Cúc nhận nhiệm vụ chuyển tài liệu mật, công văn cho tổ chức cách mạng. Có lần bà Cúc đưa tài liệu mật để trong lốp xe và cổ phuốc xe đạp, bị mật thám theo dõi, đuổi bắt, bà tìm cách lao xe tháo chạy thật nhanh thì bị ngã. Cổ phuốc xe bị gãy, chòi toàn bộ tài liệu ra. Bà bị mật thám bắt, tra tấn dã man. Thật không may, đứa con trong bụng cũng bị sảy mất. Kể từ đó, bà không thể có con được nữa”.
Ông Lộc (người gánh tư trang) được tái hiện qua tranh sơn dầu "Bác Hồ về nước" của Trịnh Phòng
Biết mình hoạt động bí mật, nay đây, mai đó nên trước khi sang Trung Quốc cùng Bác Hồ , ông Lộc dặn Nguyễn Bun, một Việt kiều Thái Lan cùng tham gia hoạt động cách mạng: “Tôi đi hoạt động bí mật, không biết đến ngày về, vợ tôi bị địch bắt tra tấn đến không còn khả năng sinh nở, anh sinh con thì cho bà một đứa nuôi làm chỗ dựa lúc về già...”
Không quên lời dặn dò của người đồng đội, ông Nguyễn Bun cho bà Cúc nhận nuôi mẹ của anh Lợi trong suốt thời gian ở Thái Lan cho đến khi về nước. Sau đó, đến năm 1967, khi anh Lợi được khoảng 10 tháng tuổi thì bà Cúc đón anh Lợi về nuôi. Chính vì vậy, cho đến lúc nhắm mắt, xuôi tay bà Cúc chỉ có một người con, người cháu nuôi duy nhất là anh Lê Văn Lợi đội khăn tang cho bà.
Hình ảnh bà Cúc và anh Lợi bên cây sứ trồng tại phủ Chủ tịch (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp)
Quay lại mốc thời gian vào năm 1929, ông Lộc chia tay bà Cúc sang