Hà Nội lặng lẽ viếng 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp" src="https://xmedia.nguoiduatin.vn/126/2013/11/21/_DSC0086.jpg" >
Ngay từ sáng sớm tinh mơ, rất đông người dân đã mang hương hoa vào viếng thất tuần (49 ngày mất) Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Một cụ ông mang theo bánh đến dâng hương nhưng cảnh vệ từ chối, cho biết gia đình không nhận hiện vật và cám ơn cụ ông.
Sau đó cảnh vệ đã nhận bài thơ ông gửi viết tặng Đại tướng.
Hôm nay đúng tròn 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người dân Hà Nội đã đứng trước cổng bùi ngùi xúc động, rất nhiều người không kìm được lòng trước sự ra đi của vị Tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhà ở phố Ngọc Lâm, Long Biên, ngay từ sớm ông Nguyễn Kim Lợi (68 tuổi) đi xe máy đến gửi tặng gia đình Đại tướng 3 bài thơ ông viết bằng tất cả lòng thành kính của mình đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ông Lợi bày tỏ muốn những bài thơ này vào Quảng Bình nơi an nghỉ giấc nghìn thu của Đại tướng.
Thời tiết Hà Nội sáng nay mưa và lạnh buốt nhưng tất cả không ngăn nổi bước chân người dân Hà Nội.
Tất cả muốn dâng bó hoa tươi thắm nhất đến Đại tướng.
Nhiều em nhỏ cùng cha mẹ đến viếng.
Hoa tươi được người dân mang đến.
Những ngày qua nến vẫn được thắp suốt đêm, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn đẹp trong lòng mỗi người dân Hà Nội.
Sáng nay 21/11, gia đình tổ chức lễ viếng 49 ngày tại khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình). Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ngày 4/10/2013 tại Viện quân y 108 (Hà Nội), hưởng thọ 103 tuổi.
Văn Định