Một người đàn ông được tuyên bố là "chết não" ở Nashik (Ấn Độ) bắt đầu cử động và ho trong khi mọi người đang chuẩn bị tang lễ cho anh, người thân của anh cho biết vào hôm thứ Sáu.
Theo NDTV, Bhau Lachke (19 tuổi) đến từ thị trấn Trimbakeshwar đã được các bác sĩ tại một bệnh viện tư ở Adgaon tuyên bố là chết não sau khi anh bị thương nặng trong một vụ tai nạn xảy ra cách đây vài ngày.

Ảnh minh hoạ.
"Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị tang lễ, anh ấy bắt đầu cử động và ho. Chúng tôi đã đưa Lachke đến bệnh viện huyện, nơi anh ấy hiện đang được điều trị. Tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng và anh ấy đã được hỗ trợ thở máy", người thân của Lachke, Gangaram Shinde, cho biết.
Trong khi đó, ban quản lý bệnh viện tư nhân khẳng định, Lachke chưa bao giờ được tuyên bố là đã chết, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình đã nhầm lẫn một số thuật ngữ y khoa.
Một sự việc tương tự từng xảy ra tại Ấn Độ vào cuối năm ngoái.
Tờ The Indian Express ngày 23/11/2024 đưa tin, một hội đồng đã được thành lập để điều tra hành vi của các bác sĩ liên quan tại một bệnh viện ở Ấn Độ, sau khi một bệnh nhân được kết luận đã qua đời bất ngờ tỉnh lại trên giàn thiêu trước thời điểm được hỏa táng.
Bệnh nhân Rohitash Kumar (25 tuổi) là người gặp khó khăn về nói và nghe. Anh đổ bệnh và được đưa đến bệnh viện ở huyện Jhunjhunu thuộc bang Rajasthan hôm 21/11.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, bệnh nhân đã lên cơn động kinh và một bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong khi đến bệnh viện. Thay vì khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, các bác sĩ đã đưa Rohitash Kumar đến nhà xác, sau đó dự kiến hỏa táng theo nghi lễ của đạo Hindu.
AFP dẫn lời bác sĩ D. Singh tại Bệnh viện Rajkiya Bhagwan Das Khetan cho hay, một bác sĩ đã chuẩn bị báo cáo khám nghiệm tử thi dù thực tế việc này không được thực hiện. Thi thể do đó được chuyển đi để hỏa táng.
Theo vị bác sĩ trên, ngay trước khi giàn thiêu được phóng hỏa, thi thể của anh Rohitash bắt đầu cử động. Người này được phát hiện vẫn còn sống và thở.
Bệnh nhân lập tức được đưa đến bệnh viện trên lần thứ 2 và được chuyển đến một bệnh viện ở Jaipur, nhưng được xác nhận đã tử vong hôm 22/11 trong khi được điều trị.
Sĩ quan cảnh sát Sharad Chouodhary tại huyện Jhunjhunu cho hay, khi nhập viện lần đầu, bệnh nhân không có người thân đi cùng. "Các bác sĩ lẽ ra phải khám nghiệm tử thi cho nam thanh niên, nhưng họ không làm gì cả. Các bác sĩ chỉ điền vào giấy tờ và đưa thanh niên đó đi thiêu", vị sĩ quan nói.
Quan chức Ramavtar Meena tại huyện Jhunjhunu cho hay, một hội đồng đã được thành lập để xem xét vụ việc liên quan 3 bác sĩ liên quan gồm các bác sĩ: Yogesh Jhkhar, Navneet Meel và Sandeep Prachar hiện đã bị đình chỉ.
Minh Hoa (t/h)