Người nhạc sĩ 70 tuổi và cuộc tình 8X

Thứ 6, 28/12/2012 00:01

Ở tuổi 70, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh vẫn giữ được cái dáng vẻ thư sinh, hào hoa của một người làm nghề sáng tác. Kì diệu hơn khi tác giả "Biển khát" đang viên mãn với vai trò của một ông bố có cậu con trai lên ba và là chồng của một cô vợ 8X xinh đẹp.

Tình yêu không có tuổi

Khi nói về người vợ trẻ, nhạc sĩ Ngọc Ninh cho biết, nàng vốn là diễn viên trẻ nhất của một đoàn kịch quân đội. Tình yêu gõ cửa khi ông đến dàn dựng chương trình nghệ thuật cho đơn vị nàng. Trước khi yêu nhau, hai người vẫn quen gọi là "bố, con" một cách thân thiết. Chính Ngọc Ninh cũng không nghĩ tình yêu lại có thể nảy sinh giữa hai " bố, con" . Và đặc biệt hơn nữa là nó bắt đầu từ sự chủ động của "con gái". Bây giờ thì nàng đã trở thành vợ nhưng cách gọi thì vẫn thế khiến không ít người cứ nhầm tưởng là bố con thật.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh

Trước sự hiền lành, ôn hòa đến ngạc nhiên của nhạc sĩ, tôi "bắt mẽ” ông bằng một câu hỏi: "Vợ trẻ chắc sẽ làm... mình mệt lắm nhỉ?". Ông tự tin trả lời: "Không hề, mình vẫn trẻ ngang với cô ấy đấy".

Tôi nói với ông: "Nếu làm một phép so sánh, có khi nhạc sỹ Trương Anh Quân (con trai nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh) không trẻ bền bằng Trương Ngọc Ninh đâu". Lại vẫn nụ cười điềm đạm, ôn hòa và ánh mắt không giấu được hạnh phúc, ông trả lời: "Nếu Quân nó giống mình thì nó vẫn trẻ bền thôi!".

Ngôi nhà của nhạc sĩ Ngọc Ninh bây giờ rộn rã tiếng cười của trẻ nhỏ. Bởi nó có sự hiện diện của một thiên thần 3 tuổi, con trai ông với người vợ trẻ. Hằng ngày, ông vẫn đưa đón con đi học như một ông bố mẫu mực nhất. Ngọc Ninh không muốn nói nhiều đến chuyện gia đình hiện nay. Có lẽ, ông muốn cất niềm hạnh phúc đấy cho riêng mình. Thế nhưng, những ai quen biết ông đều vui mừng và hiểu sự lựa chọn ấy. Đời người, không ai sống thay cho ai được. Với tình yêu cũng thế, chỉ những người trong cuộc mới biết họ yêu và đến với nhau vì lẽ gì. Và cũng chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh để diễn đạt những ngọt ngào, thi vị, kì diệu nhất của cuộc sống.

Điều gì ở một người đàn ông lớn tuổi đã hấp dẫn một cô gái vừa bước vào tuổi yêu và ngược lại? Chỉ có nụ cười tỏa nắng nơi khóe môi cô gái và sự tươi trẻ đến ngạc nhiên của lão nhạc sĩ già mới lí giải được điều đó. Tôi chất vấn ông: "Một cô gái dám yêu người đàn ông đáng tuổi bố mình hẳn sẽ cá tính lắm?". Ông bảo: "Tôi yêu cô ấy vì sự giản dị và bình thường. Một người phụ nữ bình thường mới giữ được hạnh phúc gia đình".

Ông khoe: "Tôi còn chuẩn bị lên chức cụ đến nơi rồi nếu Anna lấy chồng, sinh con. Bây giờ, nó đã có người yêu rồi đấy". (Anna là con gái riêng của nhạc sĩ Trương Anh Quân với người vợ đầu tiên - PV).

Tin vào những “tia nắng mới” của nhạc Việt

Âm nhạc là câu chuyện khó tránh khi trò chuyện với tác giả có tới 500 ca khúc này. Ông nói: "Mình không thể là người đứng ngoài cuộc đối với âm nhạc được. Mặc dù âm nhạc Việt Nam hiện nay chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "phức tạp". Gần đây, qua báo chí và bạn bè, tôi có nghe đến từ "thảm họa âm nhạc". Thế hệ chúng tôi không có những khái niệm như thế. Âm nhạc vẫn còn đó những điều đáng buồn nhưng mình tin vào tương lai của nhạc Việt.

Khi đời sống kinh tế vẫn còn tồn tại những sự chụp giật thì không thể tránh được những tác phẩm dở, những nghệ sĩ kém. Nhưng những thảm họa ấy sẽ chỉ như là những cánh bèo, trôi theo dòng lũ mà thôi. Việc của chúng ta bây giờ là làm ra những sản phẩm tốt, những cái hay để lấn át đi cái dở, để cái dở không có chỗ tồn tại.

Với người trẻ, tôi khuyên chúng ta nên nhìn nhận họ với sự hi vọng và tin cậy. Những cái tên như Lê Minh Sơn, Giáng Son, Dương Cầm, Thanh Bình, Tùng Dương, Ngọc Khuê... hay gần đây nhất là Uyên Linh, Văn Mai Hương đáng để cho chúng ta tin tưởng và tự hào lắm chứ. Uyên Linh không nổi tiếng bằng nhan sắc, bằng chất giọng quá hay mà bằng những truyền tải cảm xúc đến khán giả. Âm nhạc của cô ấy văn minh và sang trọng. Phải là một người sâu sắc, thông minh mới có thể làm được điều đó.

Nghe Uyên Linh hát chưa chắc người ta đã thích nhưng xem cô ấy hát thì ngược lại. Không phải vì cô ấy xinh hay ăn mặc sexy (bởi sự thật Uyên Linh không xinh), mà vì cách cô ấy truyền tải cảm xúc đến khán giả. Văn Mai Hương lại là biểu tượng điển hình, là tia nắng mới của âm nhạc trẻ Việt Nam. Một hình tượng lành mạnh, trong sáng của tuổi teen".

Chuyện có thật trong bài "Biển khát"

Nhạc sĩ Ninh chia sẻ: "Tôi cho rằng, thời đại nào cũng sẽ có những thiên tài âm nhạc. Thời chúng tôi có chiến tranh, có những mất mát đau thương thì âm nhạc cũng lớn lên từ đó. Mỗi một ca khúc sẽ chứa đựng một câu chuyện trong đó. Ví dụ như ca khúc "Biển khát" của tôi. Ít ai biết đó là ca khúc tôi viết cho một vở kịch về người lính, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một người bạn.

Anh bạn của tôi lấy vợ được mấy ngày thì phải đi bộ đội. Kết thúc chiến tranh, do bị thương quá nặng, anh không muốn trở về quê hương vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ. Giấy báo tử được gửi về vì đơn vị không tìm thấy anh đâu. Người vợ ở nhà, dù trong sâu thẳm vẫn tin anh còn sống, nhưng do chờ đợi quá lâu mà không thấy anh trở về nên nhắm mắt "ăn ra" để có một đứa con với chính người bạn thân của chồng. Câu hát: "Giây phút mong manh, em bội ước tình anh" là vì thế.

Khi biết chồng vẫn còn sống, người phụ nữ đó đã đón anh về nuôi và cô sống với sự day dứt vì suy nghĩ: "Mình đã phản bội chồng". Thực ra những chuyện như thế trong chiến tranh có nhiều lắm. Những con người họ đã hi sinh, đau khổ. Tôi may mắn được chứng kiến và ghi lại những điều đó mà thôi. Tôi nghĩ lỗi lầm thì trong cuộc đời ai chẳng có. Cho nên mới cần đến những sự thứ tha".

Đào Bích

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.