Người nhảy dù sống sót kỳ diệu sau cú va chạm khiến anh bất tỉnh giữa không trung
Đoạn video đang lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Kirill Blukher, 36 tuổi, thực hiện cú nhảy ở Brazil bằng bộ đồ bay wingsuit. Tuy nhiên, anh lao quá gần vách đá và mất kiểm soát, dẫn tới va chạm mạnh khiến anh bất tỉnh giữa không trung.
"Tôi nhận ra mình gặp vấn đề khi đã ở giữa đường lao xuống, nhưng lúc đó thì không thể quay lại nữa", Kirill kể lại với Daily Mail.

Hình ảnh của Kirill chỉ vài phút trước khi gặp tai nạn.
Trong tích tắc kinh hoàng, chân của anh đập mạnh vào thành đá, khiến cơ thể xoay vòng với tốc độ lên đến 150 km/h trước khi đầu anh va vào vách núi. Cơ thể bất tỉnh của anh bắt đầu rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét.
Điều kỳ diệu xảy ra khi cú va chạm mạnh khiến hộp đựng dù bị hư và vô tình bật mở, giúp chiếc dù bung ra đúng lúc, giữ anh lơ lửng giữa không trung, dù người quay phim hoảng hốt thốt lên: "Anh ta chết rồi".
Không thể điều khiển dù, Kirill may mắn đáp xuống một dải đất phẳng hiếm hoi giữa khung cảnh núi đá dựng đứng. Đội cứu hộ chạy đến hiện trường với niềm tin rằng họ sẽ tìm thấy thi thể, nhưng thay vào đó, họ phát hiện anh vẫn sống, dù bị thương nặng, nằm trong bụi cây trên sườn núi.
Các chấn thương của Kirill vô cùng nghiêm trọng: gãy hốc mắt, gãy mũi, bầm tím não, gãy xương bả vai, gãy nhiều xương sườn, thâm tím phổi và tổn thương mô sâu.
Trực thăng cứu hộ không thể tiếp cận khu vực, buộc bạn gái anh Daniela cùng năm người qua đường - những người chỉ mới gặp anh trong ngày - thay nhau khiêng anh xuống núi suốt 6 giờ, dù một người trong nhóm bị chuột rút nghiêm trọng. Kirill khẳng định chính sự quả cảm và lòng nhân ái của họ đã giúp anh sống sót.

Kirill được tìm thấy vẫn còn sống trong một bụi cây trên sườn núi.
"Đó là điều tôi biết ơn nhất. Daniela thì đương nhiên rồi, nhưng những người còn lại chỉ gặp tôi đúng một lần. Nếu tôi biết ơn điều gì, thì chính là những con người đó", anh nói.
Kirill chia sẻ vụ tai nạn bắt nguồn từ một sai lầm nhỏ khi điểm cất cánh quá yếu khiến anh không đạt đủ tốc độ. Anh cũng thừa nhận mình đã phá vỡ một nguyên tắc sống còn khi quay lại mép vách đá sau khi bị đàn ong bắp cày buộc lùi lại vài phút trước đó.
"Tôi đã tự hứa rằng nếu từng bước khỏi điểm nhảy một lần, tôi sẽ không bao giờ quay lại ngay nữa. Và đây là lần đầu tiên tôi phá vỡ lời hứa đó", anh nói.
Dù suýt chết, Kirill khẳng định anh sẽ không từ bỏ môn thể thao mạo hiểm này: "Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục nhảy… Trong môn thể thao này, tình huống xấu nhất là bạn chết. Tôi đã chuẩn bị cho điều đó…".
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ngay cả bác sĩ phẫu thuật cũng không tin anh còn sống. Câu chuyện của anh thậm chí đã xuất hiện trên truyền hình Brazil. Vị bác sĩ chính cho biết đây là "một phép màu".
Tuy nhiên, Kirill cho rằng anh không được cứu bởi vận may hay số phận: "Tôi không tin vào nghiệp hay định mệnh. Nếu tôi biết ơn điều gì, đó chính là những người đã giúp đỡ tôi. Không có họ, tôi đã không ở đây".
Hiện Kirill đã trở về nhà ở Thụy Sĩ, và vẫn đang trong quá trình hồi phục.
Quốc Tiệp (t/h)