Ở tuổi 39, Thrifty Gemma Bird, sống ở Essex, Anh đã sở hữu căn nhà triệu đô cùng nhiều tài sản giá trị. Năm 2019 cô có chuyến du lịch sang chảnh đến Mexico, Lanzarote, Lapland và Dubai.
Đáng nói là Gemma làm được tất cả những điều này dù thu nhập một năm không quá 25.000 bảng (798 triệu đồng).
“Tôi chỉ là một cô gái thuộc tầng lớp lao động bình thường (bố Gemma là tài xế xe buýt, mẹ làm nội trợ) nhưng tôi có thể mua những gì mình muốn nhờ biết cách tiết kiệm tiền”, Gemma nói.
Theo Mirror, từ năm 10 tuổi, khi bị cha mẹ từ chối cho thêm tiền tiêu vặt, Gemma đã học cách tự kiếm tiền bằng việc nhận rửa xe ôtô và nhặt từng đồng xu tìm thấy trên đường phố.
Nhờ biết tiết kiệm từ khi còn nhỏ, giờ đây Gemma có thể hưởng thụ cuộc sống xa xỉ nếu muốn.
Ngoài ra cô còn mua sỉ chocolate rồi bán lại cho các bạn cùng lớp và có thêm nghề hái nấm ở tuổi 13. Đến năm 18 tuổi, Gemma đã tiết kiệm được hơn 850 bảng mỗi tháng. Năm 24 tuổi, cô dùng 6.000 bảng Anh tiền mặt để mua chiếc xe ô tô đầu tiên của mình.
Thời gian ngắn sau đó, cô cùng bạn trai mua trả góp được một căn nhà hai phòng ngủ trị giá 165.000 bảng. Năm 2011, hai người chia tay và Gemma lấy được 66.000 bảng Anh từ việc bán nhà.
“Tôi từng làm 3 công việc cùng lúc bao gồm dạy lái xe, tư vấn tài chính và phục vụ trong quán rượu vào cuối tuần. Suốt gần 2 năm, tôi không có ngày nghỉ. Trong một tuần, tôi sẽ có một “Ngày không tiêu xài”. Tôi tự nấu cơm, mang cà phê tự pha đi làm. Tôi tiết kiệm từng chút một để mua những thứ mình muốn", cô nói.
Năm 2011, Gemma quen biết chồng hiện tại là anh Adam Bird. Họ chuyển đến căn nhà 4 phòng ngủ của anh ở Essex, có giá là 800.000 bảng (khoảng 1,1 triệu USD). Do Adam còn nợ 225.000 bảng, Gemma đã dùng tiền và tài sản tích góp được để trả số tiền chồng vay mua nhà.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.