Người phụ nữ 68 tuổi lấy chồng kém 37 tuổi và cái kết

Người phụ nữ 68 tuổi lấy chồng kém 37 tuổi và cái kết

Thứ 7, 05/09/2026 05:00 GMT+7

Tưởng đã tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, người phụ nữ 68 tuổi kết hôn với chàng trai kém mình 37 tuổi. Nhưng 3 năm sau bà nhận cái kết bất ngờ.

Kết hôn với người đàn ông Nigeria kém 37 tuổi quen qua mạng, bà Dawn Ottewell tưởng tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều. Nhưng chỉ vài năm sau, cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc, còn bà phải tìm cách bảo vệ tài sản khi chồng đột ngột rời đi.

Theo Thesun bà Dawn Ottewell, 68 tuổi, sống tại Dewsbury, West Yorkshire, Anh, hiện làm thủ tục ly hôn với chồng là Bright Emokpae, 31 tuổi, người Nigeria.

Người phụ nữ 68 tuổi lấy chồng kém 37 tuổi và cái kết không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Lấy chồng kém 37 tuổi, người phụ nữ 68 tuổi đối mặt nguy cơ mất tài sản sau khi chồng bỏ đi. Ảnh: Thesun.

Năm 2021, khi vẫn độc thân, bà Ottewell quen Bright qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, người đàn ông này giới thiệu mình với cái tên Brian Thomas và nói đã ngoài 30 tuổi. Sau khi chuyển sang trò chuyện qua WhatsApp, Bright mới tiết lộ tên thật, quốc tịch Nigeria và cho biết khi đó anh vẫn còn ở độ tuổi ngoài 20, đang là sinh viên.

Dù nhận ra đối phương đã nói dối về danh tính và tuổi tác, bà Ottewell vẫn quyết định bỏ qua. Những lời khen cùng sự quan tâm thường xuyên từ Bright khiến bà dần nảy sinh tình cảm.

"Tôi biết mình đã quá nhẹ dạ, nhưng tôi yêu anh ấy", bà Ottewell chia sẻ.

Khoảng 8 tháng sau khi quen nhau, bà sang Bắc Síp, nơi Bright đang sinh sống bằng thị thực sinh viên. Ban đầu, bà dự định chỉ ở lại hai tuần. Tuy nhiên, Bright bất ngờ cầu hôn và bà đồng ý ở lại.

Ngày 22/3/2022, hai người kết hôn. Trên giấy đăng ký, Bright khi đó 27 tuổi, còn bà Ottewell 64 tuổi.

Điều đáng chú ý khoảng một tháng sau đám cưới, bà Ottewell trở về Anh, trong khi Bright về Nigeria để hoàn tất thủ tục xin thị thực. Khoảng một năm sau, Bright chính thức sang Anh đoàn tụ với vợ. Người thân của bà Ottewell giúp anh tìm được việc tại một công ty sản xuất cửa.

Theo lời bà Ottewell, cuộc sống chung bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề. Bright ngày càng trở nên lạnh nhạt, ít đóng góp vào chi phí sinh hoạt nhưng thường xuyên xin tiền để gửi về Nigeria.

"Những đồ đạc mới trong nhà đều do tôi mua. Khi đi ăn, tôi thường là người trả tiền", bà kể.

Tuy nhiên, Bright bác bỏ những cáo buộc này. Anh nói mình từng trả 450 USD trong tổng số 1.200 USD tiền vé máy bay sang Anh, đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán thuế và tiền nước trong thời gian sống cùng vợ. 

Đến tháng 10/2023, hai người chia tay. Sáu tháng sau, họ quyết định tái hợp. Thời điểm đó, bà Ottewell vừa nhận khoản bồi thường khoảng 85.000 USD sau một ca phẫu thuật. 

Cuối năm 2024, Bright quyết định rời khỏi nhà với lý do phát hiện những tin nhắn của vợ với một người khác trên ứng dụng hẹn hò. Sau đó, anh cắt đứt liên lạc với bà Ottewell.

Người phụ nữ 68 tuổi cho rằng đây là thời điểm bà nhận ra cuộc hôn nhân có thể không xuất phát từ tình yêu. "Tôi tin anh ấy chưa bao giờ yêu tôi mà chỉ muốn có visa", bà nói.

Bà Ottewell sau đó tìm đến Citizens Advice, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí tại Anh, để được hỗ trợ về thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, việc không thể liên lạc với chồng khiến quá trình ly hôn kéo dài.

Điều khiến bà lo lắng hơn cả là vấn đề tài sản. Do tuổi đã cao và mắc nhiều bệnh nền, bà sợ Bright có thể phát sinh quyền lợi đối với tài sản của mình nếu bà qua đời khi thủ tục ly hôn chưa hoàn tất.

Số tài sản này bao gồm trang sức, tiền mặt và khoản tiền bồi thường sau phẫu thuật.

Câu chuyện của bà Ottewell cũng đặt ra cảnh báo về nguy cơ lừa đảo tình cảm qua mạng, đặc biệt đối với những người lớn tuổi.

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, hơn 12.000 vụ lừa đảo tình cảm đã được báo cáo tính đến tháng 3/2026, tăng 29% so với năm trước, với tổng thiệt hại hơn 137 triệu USD. Trong đó, nhóm nạn nhân từ 60 đến 69 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.

Sau khi một tờ báo địa phương liên hệ, Bright đã đồng ý ký giấy ly hôn vào cuối tháng 8.

Dù cuộc hôn nhân đang đi đến hồi kết, bà Ottewell cho biết muốn công khai câu chuyện của mình như một lời cảnh báo tới những phụ nữ lớn tuổi đang tìm kiếm tình yêu trên mạng. Người phụ nữ này hy vọng những người khác sẽ thận trọng hơn, xác minh kỹ danh tính, tuổi tác và hoàn cảnh của đối phương trước khi đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng lâu dài đến tình cảm, tài chính và tài sản của mình.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.