Tin tức từ DailyMail cho hay, người phụ nữ lạ kỳ trên có tên là Kelly Cruse, 33 tuổi, ở Plymouth, Devon (Anh).

Cô cảm thấy hạnh phúc khi được sống với 35 con mèo
Cô Kelly đang sống hạnh phúc cùng 35 con mèo Snowshoes (mèo tất trắng), 5 chú chó Chihuahua và một chú chó giữ nhà Doberman.
Mặc dù phải chi tới 15.000 bảng mỗi năm cho bác sĩ thú y, bảo hiểm và thức ăn vật nuôi, bà mẹ hai con này vẫn tận tụy hết mình vì những vật cưng của cô.
"Tôi không hạnh phúc khi sống với chồng và có lúc, anh ta đã nói: “Tôi hay mèo của cô, hãy chọn đi”. Tôi chỉ bảo anh ta hãy đi đi. Các con tôi vẫn gặp bố thường xuyên nhưng chúng tôi hạnh phúc hơn nhiều khi sống cùng các bạn mèo mà không có anh ta", cô kể lại.

Cô thấy sống với mèo hạnh phúc hơn với chồng
Kelly vừa giành được giải thưởng nhà lai tạo mèo và công việc của cô là giúp nhân giống loài mèo hiếm Snowshoe.
Tuy nhiên, sống với quá nhiều mèo cũng có thể đối mặt với một số nguy cơ về sức khỏe nghiêm trọng và để giảm thiểu điều này cô phải sửa sang căn nhà. Các bức tường được phủ một lớp nhựa trắng, để ngăn mùi và sự lây bệnh.
Vừa chăm con toàn thời gian và làm công việc phát triển trang mạng, lại chăm sóc mèo, cô Kelly cho biết: "Thực sự khá bận rộn nhưng bọn trẻ thích chạy nhảy tự do với những chú chó còn tôi thì yêu các bạn mèo. Một số người có thể nghĩ tôi điên nhưng tôi không thể tưởng tượng thế giới của mình sẽ ra sao nếu sống thiếu chúng".
Cô bắt đầu nuôi mèo từ năm 2002. Trong khi cô ngày càng yêu mèo thì chuyện này lại trở thành không thể chấp nhận được với người chồng và anh đã bỏ đi.
Kelly thường chăm hầu hết mèo trong hai lứa, trước khi tìm được