Đặc biệt, ngày nhỏ, bà hay bị đau đầu, nhắm mắt lại là thấy cảnh nhà sắp sập vào đầu.

Bà Hương gặp phải những giấc mơ lạ từ nhỏ (ảnh minh họa).
Những giấc mơ thuở nhỏ
Tài liệu hội thảo của viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) có đề cập đến bức tâm thư của bà Phan Thị Lan Hương, sinh năm 1957, nguyên là cán bộ quản lý hành chính công an quận Đống Đa (Hà Nội). Dù đã là thượng tá công an về hưu, nhưng bà Hương vẫn chưa thể lý giải được những giấc mơ “tiên tri” kỳ lạ mà bà gặp phải trong cuộc đời mình.
Vào năm 1970, khi đang học lớp 7, bà Hương có một giấc mơ rất lạ. Bà nghe thấy tiếng nói: “Đi, mày đi theo tao, tao dẫn mày đến nhà ông mày. Nhà ông mày sắp sập rồi, ông mày không có bát ăn, không có có gối, quần áo”.
Bà Hương hiểu, ông ở đây là chú của bố mình. Gia đình bà đang sống trên đất nhà ông trước đây. Bà đem giấc mơ kể với mẹ mình thì được biết, cuối năm bố mẹ bà sẽ sang cát cho ông. Mọi việc diễn ra đúng như điều bà mơ thấy, tấm ván của mộ đã bị sập. Trên mộ có một cây xoan nhỏ tự mọc, rễ của cây đâm xuống quan tài gần tới hõm mắt ông.
Đấy là giấc mơ từ thủa thơ ấu, bà Hương không khi nào quên được. Tiếp đó, bà Hương luôn có những giấc mơ lạ. Bà Hương kể lại với gia đình và mọi viêc diễn ra giống như những điều bà mơ thấy. Khi còn nhỏ, bà Hương hay bị đau đầu, nhắm mắt lại là thấy cảnh nhà sắp sập vào đầu. Mẹ bà bảo bà bị tiền đình. Bà là người bị ốm nhiều nhất trong mấy chị em.
Học hết cấp 3, bà Hương vào ngành công an, các cơn đau đầu tiếp tục hành hạ. Bà đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng chẳng đâu tìm ra bệnh của bà. Có những cơn đau kéo dài ba ngày đêm, bà cứ nằm bẹp một chỗ, không ăn, không uống rồi tự khỏi, tỉnh táo.
Có khi, sau đó bà cảm
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.