Sau khi phát hiện chiếc nhẫn đính hôn bên trong một con cá đang được moi ruột để làm bữa tối, anh đã nhanh chóng cầu hôn bạn gái lâu năm của mình - và cô ấy đã hoàn toàn yêu anh.
Cặp đôi hạnh phúc này đã vô tình nhặt được số đồ trang sức trong chuyến đi câu cá tại Chapel St Leonards, Anh.
Christopher 50 tuổi và vị hôn thê của anh là Sandra Bidgood, 48 tuổi, cả hai đều đến từ Wragby ở Lincolnshire, đã chia sẻ câu chuyện tuyệt vời với Lincolnshire Live.
Christopher nói: "Chúng tôi thả hầu hết cá ra nhưng vẫn giữ lại hai con để làm bữa tối".
Khi hai người trở về nhà, Sandra bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Christopher cho biết: "Tôi chưa bao giờ giỏi làm cá, vì vậy tôi luôn chuyển việc đó cho Sandra vì cô ấy không ngại. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét và quay lại thì thấy Sandra đang mỉm cười sung sướng, tay cầm một chiếc nhẫn".

Chiếc nhẫn được tìm thấy trong bụng con cá.
Christopher nín thở chờ đợi khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn. Anh đã muốn cầu hôn Sandra từ lâu nhưng vẫn chưa đủ can đảm để hỏi câu hỏi lớn đó.
Người đàn ông này nói thêm: "Tôi không bỏ chiếc nhẫn vào bụng con cá, vì vậy tôi chỉ có thể đoán rằng con cá đã nuốt chiếc nhẫn trước khi tôi bắt được nó.
Nói tóm lại, Sandra và tôi hiện đã đính hôn".
Christopher cho biết anh dự định sẽ ra ngoài mua một chiếc nhẫn khi Sandra đi làm trở lại. Tuy nhiên, sau chuyến đi câu may mắn, họ đã sử dụng chiếc nhẫn được tìm thấy bên trong con cá làm nhẫn đính hôn sau khi kỳ cọ nó thật kỹ.
T.Linh (T/h)