Một vụ việc hi hữu xảy ra tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc khi một người phụ nữ vô tình nhặt được ba thỏi vàng trị giá gần 10 triệu Đài tệ. Cho rằng đó chỉ là vàng giả, người phụ nữ đã mang số vàng về nhà. Hành động tưởng chừng vô hại không ngờ khiến cô phải đối diện với án phạt.

Ảnh minh hoạ.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5 năm nay, người phụ nữ tên Ah-Man (tên đã được thay đổi) trong lúc đi bộ qua một con hẻm nhỏ thì phát hiện 3 thỏi vàng. Tổng giá trị số vàng này lên tới 9,95 triệu Đài tệ (hơn 8 tỷ đồng).
Tuy nhiên, thay vì trình báo cảnh sát, Ah-Man quyết định mang chúng về nhà. Sau đó, chủ nhân của số vàng phát hiện tài sản thất lạc và ngay lập tức báo cảnh sát.
Từ hình ảnh camera an ninh quanh khu vực, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được Ah-Man là người đã cầm số vàng.

Ảnh minh hoạ.
Trước tòa, Ah-Man giải thích rằng cô không biết đây là vàng thật, nghĩ rằng chỉ là vàng giả nên mới mang về nhà. Cô còn phân trần định chờ xem có ai quay lại tìm, hoặc sẽ đưa đến đồn cảnh sát sau khi có thời gian rảnh.
Tuy nhiên, công tố viên phản bác, nếu thực sự có ý định trả lại, cô nên ở lại hiện trường, báo cảnh sát ngay hoặc giao nhờ cửa hàng gần đó. Việc mang một tài sản có giá trị lớn về nhà và không báo cáo ngay cho cơ quan chức năng bị coi là hành vi chiếm giữ trái phép.
Trong quá trình xét xử, thẩm phán Tòa án quận Đào Viên khẳng định hành vi của Ah-Man đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Mặc dù số vàng đã được thu hồi và trả lại cho chủ nhân, tòa vẫn tuyên phạt Ah-Man 12.000 Đài tệ vì tội biển thủ tài sản. Mức phạt này có thể quy đổi thành 12 ngày lao động công ích. Hiện vụ án vẫn đang được Ah-Man kháng cáo.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng dù Ah-Man có thể không cố tình, nhưng việc xử lý thiếu đúng mực đã khiến cô rơi vào rắc rối pháp lý.
Câu chuyện một lần nữa cho thấy, chỉ một quyết định thiếu cân nhắc cũng có thể khiến một người bình thường đối diện với vòng lao lý. Trong xã hội hiện đại, việc tuân thủ luật pháp không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách bảo vệ chính bản thân mình.

Cũng liên quan đến việc nhặt được vàng, mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước vụ việc nam shipper 17 tuổi nhặt được thỏi vàng hơn 2kg liền giao nộp cho cảnh sát sau đó từ chối khoản tiền cảm ơn từ chủ nhân.
Sự việc xảy ra trên đường Shuibei 2 (quận Luohu, Thâm Quyến). Theo truyền thông địa phương, chiều 13/9, trên đường đi giao hàng về, Xiao Xie – nhân viên Công ty Thương mại Shuibei Baoshu – bất ngờ phát hiện một thỏi vàng lớn nằm dưới đất.

"Tôi lập tức nhặt nó lên và giao cho một sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó", chàng trai trẻ 17 tuổi chia sẻ, đồng thời cho biết bản thân chỉ nghĩ rằng người làm mất thỏi vàng lớn như vậy chắc hẳn đang rất lo lắng.
Quản lý nơi Xiao Xie làm việc cho biết dù trẻ tuổi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng anh là một nhân viên rất trách nhiệm và luôn giao hàng cho khách đúng hẹn. "Làm được một việc tốt như vậy chắc hẳn Xiao Xie sẽ thấy rất tự hào. Ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng sẽ sớm tuyên dương và khen thưởng cậu ấy", quản lý của Shuibei Baoshu cho biết.
Được biết, sau khi nhận lại thỏi vàng bị thất lạc, người chủ đã rất biết ơn và đề nghị tặng Xiao Xie 1 phong bao lì xì nhỏ khoảng 1.000 NDT (3,7 triệu đồng) song chàng shipper 17 tuổi tế nhị từ chối.
Chia sẻ với các phóng viên, Xiao Xie cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thỏi vàng lớn như vậy nên rất vui và tự hào vì giúp được người mất. Cũng có thể coi đây là duyên lành giữa chúng tôi".
Minh Hoa (t/h theo Saostar, VietNamNet)