Theo Global News, nạn nhân là người phụ nữ 71 tuổi đến từ bang Florida, Mỹ. Ngày 21/4 khi bà đang ngồi trên xe do con gái cầm lái trên tuyến đường liên bang 95 thì một vật gì đó đập vào kính chắn trước xe, làm vỡ kính và khiến bà bị rách trán. Thấy vậy cô con gái vội tấp xe vào lề đường và gọi 911 vì nghĩ rằng đó là một tảng đá.

Một con rùa đã va vào kính xe của 2 mẹ con người Mỹ.
“Một thứ gì đó đã đâm xuyên qua kính chắn gió và va vào đầu mẹ tôi. Mẹ tôi ngồi ở ghế hành khách và đang chảy rất nhiều máu”, cô gái nói qua điện thoại.
Khi đó, một người đàn ông đi xe gắn máy khác cũng tấp vào lề để giúp đỡ. “Đó là một con rùa”, người đàn ông nói. "Rùa sao. Một con rùa thật sao", cô gái kêu lên.
Ông Andre Fleming, phát ngôn viên cảnh sát Port Orange sau đó cũng xác nhận "tảng đá" thực ra là một con rùa. Dù vết rách trên trán người mẹ chảy nhiều máu nhưng không nghiêm trọng nên nhân viên tổng đài 911 hướng dẫn cô con gái ấn vào vết thương để cầm máu trong lúc chờ xe cấp cứu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.